Mpande (giữa) đã ghi 3 bàn thắng cho Hải Phòng FC.
V-League năm nay, Hải Phòng FC mới từ ban huấn luyện cho đến phần lớn cầu thủ nên không dễ để tạo lập một đội bóng mạnh. Tuy nhiên, nhiệt huyết của cầu thủ và sự tính toán của ban huấn luyện, nghiên cứu kỹ đối phương, tìm ra đối sách phù hợp trong từng trận đấu tạo nên Hải Phòng FC “biết mình biết người” trưởng thành hơn sau mỗi vòng đấu.
Sau trận thắng chủ nhà Thanh Hóa 1-0, trở về sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng FC nhận luôn 2 trận hòa trước Quảng Nam FC và đội đầu bảng thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Trận hòa trước TP HCM được trợ lý HLV Quốc Vượng chia sẻ: “Đối phương mạnh ở hai biên, nếu Hải Phòng tấn công, đối thủ sẽ phản công, đội dễ thua. Chúng tôi chia nhau phân tích đối thủ, qua đó ngăn cản được Văn Thuận ở tuyến giữa và tiền đạo cánh Phi Sơn”. Có được 1 điểm trước TP HCM là thành công và Hải Phòng FC trở thành đội đầu tiên ở V-League khiến đoàn quân của HLV Chung Hae-seung không ghi nổi bàn thắng.
Sang vòng 4, Hải Phòng bất ngờ thua đậm 0-5 trước Becamex Bình Dương, nhưng đội gượng dậy để đón Than Quảng Ninh ở vòng 5. Chơi nhỉnh hơn đội khách, nhưng Hải Phòng FC thua trận bởi bàn đá phản lưới nhà của trung vệ Việt kiều Andrian Schmidt. Sau trận, HLV Quốc Vượng bần thần: “Ai cũng biết Hải Phòng chơi tốt, mọi người trên sân đều cảm nhận điều đó, nhưng bóng đá là thế, chúng tôi thua. Chúng tôi sẽ phải xem xét kỹ để Hải Phòng FC biết thắng”. Và đúng như thế, Hải Phòng FC thắng chủ nhà Nam Định 2-0 ở vòng 6 nhờ làm mới phương án tấn công dựa trên hàng phòng ngự chặt chẽ.
Qua 6 vòng đấu, Hải Phòng FC vẫn chưa thực sự ổn định, còn đang tìm tiếng nói chung. Ở tình thế này, Hải Phòng FC chú tâm nhiều hơn vào củng cố hệ thống phòng ngự, trả lại vị trí trung vệ cho Mạnh Hùng và trao tấm băng đội trưởng thay Mpande là hợp lý. HLV trưởng Phạm Anh Tuấn nói: “Mạnh Hùng cũng là trung vệ hàng đầu, chỉ huy hàng thủ tốt. Với chất liệu ấy, chúng tôi xây dựng lối chơi phòng ngự, chú trọng để không thua trước, qua đó giành chiến thắng”.
Chiến thắng trên sân Thanh Hóa và Nam Định giúp Hải Phòng tự tin hơn ở những vòng tới, đưa đội bước vào nhóm đội đá sân khách tốt nhất mùa này. Hải Phòng FC đã tìm ra công thức để đi tới chiến thắng với lực lượng hiện có. Đó là một hàng sau chơi chặt chẽ, lăn xả cùng sự chắc chắn của thủ môn Văn Toản. Người gác cầu môn 20 tuổi quê Thủy Nguyên là điểm nhấn của Hải Phòng FC. HLV Phạm Anh Tuấn cho rằng, với Hải Phòng mỗi trận đấu là một trận chung kết. Mục tiêu của đội là trụ hạng. Đội phấn đấu chơi tốt, cống hiến để kéo khán giả trở lại sân Lạch Tray.
Mong ước của Ban huấn luyện Hải Phòng FC thời điểm này là khó, bởi phía trước vẫn là bão giông khi đội đối đầu với hàng loạt tên tuổi lớn như Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng… Nếu chiến thắng được các đội này, rất có thể Hải Phòng FC kéo được người hâm mộ trở lại sân Lạch Tray.
Đỗ Hân - Ảnh: Phan Tuấn