Hải Phòng FC tự tin hơn

Bài và ảnh: Đỗ Hân 23/03/2020 08:18

Khúc dạo đầu ấn tượng

Thủ môn Nguyễn Văn Toản tiếp tục chứng tỏ sự tiến bộ.

Ở khúc dạo đầu V-League 2020, Hải Phòng FC bị đánh giá kém nhất, song lại gây ngỡ ngàng đối với giới chuyên môn và người hâm mộ. Sau 2 vòng đấu, thành phố Hồ Chí Minh toàn thắng, dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Các đội cùng 1 hòa , 1 thắng (4 điểm) xếp tiếp theo là Hoàng Anh Gia Lai, Sài Gòn FC, Viettel, Hải Phòng FC, Sông Lam Nghệ An.

Dù chỉ là khúc dạo đầu, nhưng cách mà các đội thể hiện bớt chuyện “người nhà”. Bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh FC, Hải Phòng FC, Hoàng Anh Gia Lai thì Than Quảng Ninh và Sài Gòn FC cũng gây ấn tượng. Năm 2016, CLB Hà Nội của bầu Hiển lên V-League, được chuyển khẩu vào Sài Gòn mang tên Sài Gòn FC. Thêm đội bóng người nhà, việc “bảo nhau” trong cuộc chơi khó tránh khỏi. Tuy nhiên, V-League 2020 có chủ nhân mua lại Sài Gòn FC. Trước giờ vào vòng 2, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc bị gọi trở lại Hà Nội để HLV người Sài Gòn kiêm Chủ tịch Sài Gòn FC, Vũ Tiến Thành cầm quân. Trận ra mắt của ông Thành là trận Sài Gòn FC thắng SHB Đà Nẵng của bầu Hiển 4-1 ngay trên sân Hòa Xuân. Cùng thời điểm, đương kim vô địch Hà Nội FC thua đậm Than Quảng Ninh 1-3. Bộ đôi tiền đạo Fagan-Lynch được Hải Phòng FC cho Than Quảng Ninh mượn đang góp phần vào thành công của đội bóng đất mỏ.

Sự thay đổi chưa ra hình hài rõ nét nhưng bước đầu cho thấy Hà Nội FC khó đứng nổi trên đỉnh cao. May cho đương kim vô địch, V-League thông báo nghỉ hết tháng 3 vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nếu không Hà Nội FC lại ôm kết quả tồi tệ.

Có bản lĩnh trong cuộc chơi

Hải Phòng FC bước vào V-League 2020 với rất nhiều khó khăn khi có sự thay đổi từ băng ghế huấn luyện tới lực lượng cầu thủ. Tuy nhiên, sau 2 vòng đấu, Hải Phòng bất bại, có mặt trong nhóm dẫn đầu. Trận mở màn trên sân Thanh Hóa, Hải Phòng FC thắng 1-0 do công của Mpande. Và trận thứ hai hòa 1-1 trên sân Lạch Tray trước cựu vô địch Quảng Nam FC. Đối thủ tấn công bài bản, dồn dập hiệp 1, ghi bàn trước, nhưng Hải Phòng FC cũng tỏ rõ là đối thủ không dễ bị bắt nạt. Đội bóng đất Cảng ép QuảngNamchỉ còn biết chống đỡ ở hiệp 2 và Mpande quân bình tỷ số. Bàn thắng đến muộn ở phút 88, nếu đến sớm hơn, Hải Phòng FC đã có thêm bàn thắng bởi tinh thần toàn đội lên cao trong khi đối thủ hụt hơi.

Ở trận đấu này, thủ môn Nguyễn Văn Toản tiếp tục chứng tỏ sự tiến bộ của mình khi liên tục có những pha cản phá xuất sắc. Từng làm chùn chân các chân sút Thanh Hóa FC trận mở màn thì ở vòng 2, Toản, có ít nhất 2 tình huống phán đoán tuyệt vời ngăn không cho Quảng Nam FC ghi bàn. Nếu không có Toản có lẽ Hải Phòng đã phải nhận nhiều bàn thua hơn. Toản xứng đáng là thủ môn xuất sắc nhất giải sau vòng 2. Thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn còn tự hào khi Hải Phòng FC chơi trên chân đối thủ khiến Quảng Nam FC vất vả, phá dớp thắng của đội này tại sân Lạch Tray.

Mới qua 2 vòng đấu, nhưng Hải Phòng FC khác trước. Đó là thái độ thi đấu tôn trọng đối phương cùng tinh thần tốt để khỏa lấp yếu điểm. Đã không còn cách chơi phòng ngự rồi phất bóng bổng cho các cầu thủ ngoại mà Hải Phòng FC hôm nay tự tin, chơi áp sát, tranh chấp quyết liệt ngay từ phần sân đối phương đã gây khó cho đối thủ. Chơi biết mình, biết người, cầu thủ mạnh dạn sút xa…, Hải Phòng FC có bàn thắng đẹp ở thời điểm quyết định, chứ không đến từ may mắn. Đó là đẳng cấp, là chìa khóa mở ra kết quả thuận lợi, Hải Phòng FC có dáng dấp của đội bóng cạnh tranh vị trí dẫn đầu trong cuộc đua ở V-League 2020.

Bài và ảnh: Đỗ Hân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng FC tự tin hơn