(HPĐT)- Trở lại Hải Phòng sau nhiều năm, tôi thấy thành phố Cảng hôm nay có nhiều đổi thay. Dải vườn hoa trung tâm - lá phổi xanh của thành phố được trang hoàng rực rỡ, tươi vui để đón Lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Thành phố có thêm nhiều công trình giao thông mới, cùng với những công viên, khu vui chơi giải trí mới tạo nên không gian khoáng đạt giữa lòng đô thị. Các khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà thay đổi từng ngày, thu hút đông du khách hơn… Đây là những tín hiệu cho thấy sự phát triển toàn diện, vượt bậc trên mọi lĩnh vực của Hải Phòng, hứa hẹn tương lai tươi sáng.

Tôi cũng cảm nhận con người thành phố Cảng vốn hào sảng, mến khách, nay thêm nét thanh lịch, văn minh, xứng đáng là người dân đô thị lớn thứ ba cả nước. Trong những ngày toàn thành phố bừng lên không khí lễ hội, tôi được tham quan không gian văn hóa nghệ thuật Hải Phòng; tham quan trưng bày bảo vật quốc gia; xem biểu diễn các loại hình nghệ thuật, trải nghiệm cách làm những con rối truyền thống… Ngắm những cánh phượng đỏ bừng nở trên thành phố Hoa Phượng Đỏ, trong tôi cũng khát khao ngọn lửa nhiệt tình của người Hải Phòng…/.
Chị Vũ Thanh Yến, du khách Hà Nội