… hoặc đi trên những chiếc xe của nước bạn Liên Xô vượt cầu Hạ Lý.
_900x600.jpg)
_900x600.jpg)
Ngày 13-5-1955, từ 5 cửa ô, bộ đội ta trên những chiếc xe, hành quân với ba lô trên vai tiến vào tiếp quản Hải Phòng trong sự chào đón của nhân dân thành phố Cảng. Những tên lính Pháp cuối cùng lên xe tăng chạy dọc theo đại lộ Paul Bert ra Cảng, xuống tàu rời Hải Phòng dưới sự chứng kiến của quân và dân ta. Rừng cờ đỏ sao vàng phấp phới bay hòa cùng muôn sắc hoa bà con Hải Phòng tặng bộ đội cụ Hồ trong ngày vui giải phóng.
_900x600.jpg)
_900x600.jpg)
Người dân mang theo cờ Tổ quốc đứng dọc hai bên đường và các cửa ô thành phố đón bộ đội về tiếp quản Hải Phòng.
_900x600.jpg)
_900x600.jpg)
Các tầng lớp nhân dân Hải Phòng cùng có mặt trong ngày vui giải phóng để đón các tuyến bộ đội vào tiếp quản Hải Phòng.

_900x600.jpg)
Đoàn quân tiến về trung tâm thành phố dọc theo phố sông Tam Bạc…



Qua cửa ô Kiến An...

Phóng viên báo chí tác nghiệp trong ngày tiếp quản Hải Phòng 13-5-1955.



Binh lính Pháp thu dọn hành lý, tư trang cá nhân rời khỏi thành phố.


Những chiếc xe tăng chở binh lính Pháp chầm chậm chạy dọc đại lộ Paul Bert tiến ra Cảng Hải Phòng

Con tàu DJIRING chở những tên lính Pháp cuối cùng rời Cảng Hải Phòng trước sự chứng kiến của bộ đội ViệtNam.

Những tên lính Pháp cuối cùng xuống tàu rút khỏi miền Bắc.

Niềm hân hoan trong ngày giải phóng Hải Phòng 13-5-1955 của quân đội và nhân dân thành phố.

Quân đội ta vào tiếp quản Hải Phòng ngày 13-5-1955 trước sự chào đón của đông đảo nhân dân thành phố.
(Ảnh tư liệu từ triển lãm Hải Phòng xưa và nay dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng tại Nhà thông tin thành phố)
Linh Phong tổng hợp