Hải Phòng - thành phố bốn mùa hoa

Đức Minh 11/04/2024 21:09

(HPĐT)- Chớm hè, bạn bè của chị Hồng ở phố Thư Trung, phường Đằng Lâm, quận Hải An đã tíu tít gọi điện lên kế hoạch nghỉ cuối tuần, nghỉ ngày lễ tại thành phố Cảng. Nghe bạn trao đổi, chị Hồng cũng thấy vui vì vài năm nay, bạn bè chị ở khắp nơi thích chọn Hải Phòng làm điểm đến mỗi dịp nghỉ kéo dài, nhất là khi mùa hè đến. Cô bạn học cùng đại học với chị hiện đang làm chủ một chuỗi nhà hàng tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh giải thích khi được hỏi sao lại chọn Hải Phòng để về nghỉ: "Vì Hải Phòng có bạn, lại được ngắm hoa suốt bốn mùa. Mình yêu hoa, thích ngắm hoa mà. Cứ về với Hải Phòng là cảm giác như được đi trên những triền núi Tây Bắc vậy...".

Ngày còn đi học, nhóm bạn của chị Hồng rất thích phong cảnh núi rừng Tây Bắc, nhất là những rừng hoa bạt ngàn. Lúc nghỉ giữa các kỳ học, cả tốp lại rủ nhau lên nhà người bạn quê ở Điện Biên chơi. Có lúc lại đi Hà Giang, đi Sơn La… Sở thích này vẫn được bạn duy trì sau khi ra trường, lập nghiệp. Ngày Hải Phòng trồng nhiều tuyến đường hoa như hoa ban, hoa gạo đỏ…, khi đi qua những hàng cây mới trồng, nghe nhiều ý kiến, các bạn đã cười mà nói: "Chỉ ít lâu nữa thôi, Hải Phòng sẽ đẹp lắm. Bốn mùa đều có hoa. Không chỉ là phượng đỏ lửa mùa hè. Khi đó, có thể gọi Hải Phòng là thành phố bốn mùa hoa cũng được. Tớ đồ rằng, những ai từng ý kiến vào ra, đến khi nhìn thành phố rực rỡ suốt bốn mùa, thêm thu hút nhiều khách du lịch, nhà đầu tư, sẽ phải tự mình suy nghĩ lại".

Chuyện ý kiến vào ra về những tuyến đường hoa các vùng, miền được trồng trên đường phố Hải Phòng không chỉ xuất hiện một lần. Khi thành phố có chủ trương xã hội hóa trồng cây xanh của các vùng, miền dọc theo những tuyến đường trọng điểm, nhiều đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng. Và ngay sau đó được hiện thực hóa thành những hàng cây xanh, tuyến đường hoa mỗi ngày một phát triển tươi tắn, chờ dịp trổ hoa. Tiếc rằng, một số người chưa hiểu đúng chủ trương, chưa thấu đáo vấn đề, đã vội vàng đưa ra những bình luận, ý kiến hoài nghi về nguồn kinh phí trồng cây xanh, về ý nghĩa những loại cây được chọn trồng...

Nhưng đó chỉ là số ít. Bởi mỗi ngày qua, đường phố Hải Phòng càng thêm đẹp hơn, xanh tươi và rực rỡ sắc hoa hơn. Mùa nào Hải Phòng cũng có hoa. Giờ không phải đợi tới tháng 5 để ngắm hoa phượng đỏ, đến với Hải Phòng, bạn bè và du khách được ngắm hoa ban, hoa gạo đỏ (còn gọi là hoa mộc miên, hoa pơ lang), cả những rặng tường vy cánh mỏng hồng rực, muồng hoàng yến vàng tươi, những hàng long não xanh mướt bốn mùa… Và có thể gọi Hải Phòng là thành phố bốn mùa hoa./.

Đức Minh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng - thành phố bốn mùa hoa