
Lúc bé, ở Hà Nội có biết Hải Phòng ở đâu? Ngay công viên Voi Phục (tức Thủ Lệ- Hà Nội) bây giờ chỉ cách hồ Gươm 5 km hay từ hồ Gươm xuống đến Bạch Mai hơn 4 km là xa lắm rồi. Lớn lên biết thêm địa danh thành phố Cảng vì cả nước hồi tôi còn bé chỉ có 1 cảng. Cũng như cái tên "Hoa Phượng đỏ" gắn với thành phố Hải Phòng. Bây giờ thì cả nước có nhiều cảng, nhiều nơi trồng hoa phượng. Nhưng lạ lắm, giống như Hà Nội có hoa sữa, nhiều nơi trồng hoa sữa nhưng chỉ hoa sữa Hà Nội vào bài hát "Hoa sữa" của Hồng Đăng mới gợi lên mùi thơm thứ thiệt. Hải Phòng cũng vậy, màu đỏ của hoa phượng Hải Phòng rực cháy như trong thơ Thanh Tùng, gợi nỗi nhớ của bao người.
Tôi làm báo từ năm 21 tuổi, "xuống" Hải Phòng có đến vài chục lần với nhiều tư cách khác nhau. Chỉ có việc lần nào cũng làm, lặp đi lặp lại là chạy hoặc đi dạo bộ trên các con phố đất Cảng. Dạo này càng đi càng thấy như mình chưa đi vì thành phố quá nhiều đổi thay, nhất là ở ngoại thành. Xuất hiện thêm những phố mới. Tòa nhà 10 tầng năm nào là cao, nay tìm mãi không thấy đâu bởi lọt thỏm giữa bao nhà cao tầng khác. Năm 1986, còn nhớ Báo Ảnh Việt Nam giúp huyện Cát Hải làm tờ gấp giới thiệu vẻ đẹp của huyện đảo. Bây giờ ra Cát Bà, nếu so với hình ảnh trong tờ gấp cũ không ai còn nhận ra nữa.
Vẻ ngoài thành phố quá nhiều đổi thay. Chỉ tính cách người Hải Phòng là "nguyễn như vân". Đó là sự năng động, mến khách, tiếp nhận nhanh với cái mới, thích vươn xa bay cao giống như các cây cầu, hôm nay chỗ này khánh thành thì ở nơi kia lại khởi công, chuẩn bị đóng cọc thi công những cây cầu mới…/.
NSNA Vũ Huyến - Ảnh: Vũ Dũng