Hai tài nữ lan tỏa chữ Yêu

NHÀ VĂN HOÀI HƯƠNG (THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) 09/02/2024 20:28

(HPĐT)- Hai cô gái 8X- Phương Huyền và 9X- Lâm Phương Lam, cùng sinh ra ở Hải Phòng, và trưởng thànhthành danh tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ xinh đẹp và tài năng trong giới văn chương trẻ ở Việt Nam đương đại, họ còn là những KOLs- ảnh hưởng đến cộng đồng, đến giới trẻ, lan tỏa những năng lượng tích cực về tình yêu, tình thương, về ước mơ hy vọng, sự nhân văn trong cuộc sống…

Phương Huyền - Cô gái trong tim chỉ có tình yêu


Sinh ra ở xã Đại Bản, huyện An Dương (trước đây là An Hải), nơi này là cả kỷ niệm tuổi thơ của Phương Huyền, để khi có dịp là tìm về, để sống lại những kỷ niệm thời thơ ấu, cho dù vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp mấy chục năm.

Nói về cô gái Hải Phòng này, có thể bắt đầu từ nghề nghiệp chính là nhà báo- nhà văn, biên tập viên Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (VOH), một MC đầy quyến rũ và hấp lực bởi cách dẫn thông minh và sáng tạo. Huyền còn là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, thành viên trẻ nhất trong Ban Chấp hành (2020-2025), phụ trách truyền thông của Hội.

Là biên tập viên của VOH, Phương Huyền luôn sáng tạo những chương trình- dự án mang tính cộng đồng cao, như: “Chung nhịp văn minh” đề cập đến việc giữ gìn môi trường thiên nhiên- bảo vệ rừng, bảo vệ đại dương, môi trường sống xanhsạch-đẹp, ý thức cộng đồng về rác thải nhựa… Hay chương trình “Trò chuyện với tương lai” mở rộng tiếp cận đến các trường học ở khắp các tỉnh, thành phố phía Nam, mang đến học sinh từ lớp 1- 12 những hoài bão, ước mơ, những niềm tin vào chính mình để học tập tốt, để sẵn sàng chuẩn bị tâm thế là những “hiền tài”, “nguyên khí” quốc gia trong tương lai. Cả hai chương trình này Phương Huyền đều nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp.

Là một nhà vănvới “gia tài” hơn 10 cuốn sách được xuất bản, Phương Huyền lại có cách “khuyến dụ” bạn đọc, từ những cuốn sách chủ đề “gương người tốt việc tốt”- lan tỏa những tấm gương vượt khó, dũng cảm đi qua những nghịch cảnh để sống, để cống hiến, đến những tập truyện ngôn tìnhnhưng không phải là tình yêu mật ngọt, mà có những trăn trở, suy tư, có những nỗi đau để rồi kiên cường vượt qua bằng chính tình yêu để yêu thương nhiều hơn. Đặc biệt, Phương Huyền dành tình yêu cho con trẻ, nhất là lứa tuổi thiếu nhi- nhi đồng, nên mang hết vào những cuốn sách truyện lứa tuổi này đầy cuốn hút, mang chủ đề giáo dục: Từ tình yêu thiên nhiên, tình yêu đồng loại, cây cỏ, các loài vật, môi trường sống của mình, môi trường sống của vạn vật, đến tình yêu thương nhân ái với các bạn bè chung quanh, những người thân trong gia đình, mở rộng ra cả cộng đồng. Hai cuốn truyện thiếu nhi của Phương Huyền hiện “hot” nhất, được tái bản nhiều lần là: “Cái tai và cuộc phiêu lưu kỳ thú”, “Những thiên thần của người gác rừng”.

Điều Phương Huyền “thu hút” mọi người, không chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp, một nhà báo thông minh, một MC duyên dáng, một nhà văn có nhiều tác phẩm “ăn khách”, mà chính từ trái tim ấm áp nhân hậu, luôn cảm thông với những thân phận thiếu may mắn, những người thiếu thốn nghèo khó, những gia cảnh khó khăn… Bằng chính nguồn lực của mình, sự tận tâm và uy tín, Phương Huyền trở thành người kết nối những tấm lòng với nhau, cùng chung tay đến với những mảnh đời khó khăn. Phương Huyền làm thiện nguyện hơn chục năm nay, bắt đầu là lợi nhuận từ những cuốn sách của Huyền góp cho quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ em tự kỷ The Big Friends, hay xây những căn nhà nghĩa tình ở các tỉnh thành phía Nam… Rồi mỗi năm khi Tết đến, Phương Huyền lại cùng bạn bè chung sức để có hàng ngàn phần quà dành tặng bà con nghèo. Với Huyền, làm từ thiện xuất phát từ sự chân thành: “Tôi không nghĩ nhiều về việc này, thấy chia sẻ của mình giúp được người khác, lan tỏa yêu thương tới đông đảo mọi người thì làm thôi! Tôi nghĩ, ai cũng làm được và làm bằng sự chân thành, không quan trọng có nổi tiếng hay không”.

Lâm Phương Lam - Lan tỏa năng lượng yêu thương


Lâm Phương Lam có tuổi thơ bên bà ngoại gắn với thôn Vinh Quang, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo. Được sống ở quê hương của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngay từ nhỏ, Lam đã có duyên với “chữ” như một năng khiếu. Sau này, không chỉ là một cô gái dung nhan khả ái mà còn là cây bút nữ “tiểu thuyết gia vạn người mê”, “nhà văn ngôn tình”, dù Lam từng là học sinh chuyên Lý thời phổ thông, hiện làm việc trong một công ty dịch vụ công nghệ thông tin lớn ở thành phố Hồ Chí Minh.

“Tiểu thuyết gia vạn người mê” mà Lam được bạn đọc ưu ái dành tặng là sự khẳng định tài năng của cây bút nữ trẻ quê Hải Phòng. Năm 20 tuổi, Lam mới có tác phẩm đầu tay. Nhưng “cuộc ra mắt” ấy là một tiểu thuyết, thể loại mà nhiều người viết lâu năm cũng chưa có duyên để khai thác. Dù không qua đào tạo bài bản về sáng tác, nhưng Lam viết không “như máy” mà viết một cách điềm tĩnh, sâu sắc, sáng tạo, tinh tế, văn phong lúc sắc lạnh lúc ấm áp, lúc tinh tế dịu dàng, và đầy cá tính.... Trong 10 năm, mỗi tiểu thuyết của Lam là một thành công, là một “sự kiện” trong làng văn trẻ Việt Nam. Tiểu thuyết của Lam giàu cảm xúc, mang nhiều thông điệp ý nghĩa, nhân văn, để bạn đọc chủ yếu là người trẻ hiểu thêm những giá trị về tình thân gia đình, về tình yêu, những trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, là sự cống hiến cho xã hội…Trong các tiểu thuyết của cô, thường thấy các nhân vật trẻ dù phải chật vật trong cuộc sống nhưng đều vượt qua để đón nhận “trái ngọt” thành sự- thành công- thành đạt- thành danh. Nói về những nhân vật và cốt truyện của mình, Lam bộc bạch: “Cuộc sống hôm nay có nhiều thử thách với người trẻ. Lam viết như một cách chữa lành những tổn thương để khuyên mỗi người bằng tình yêu, bằng sự kiên cường đối diện hoàn cảnh để lan tỏa những năng lượng tích cực đến bạn đọc” Dù viết về đề tài nào, Lam cũng tâm niệm muốn dùng văn chương để trao gởi và lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Lâm Phương Lam còn được mọi người gọi là "cô gái giàu lòng nhân ái" khi dùng phần lớn nhuận bút sách sử dụng vào hoạt động thiện nguyện. Tích cực tham gia những chương trình vì cộng đồng, ủng hộ những mảnh đời cơ nhỡ, Lam còn từng cắt mái tóc dài của mình để hiến tặng người bệnh ung thư... Lam chia sẻ, thật sự thấy vui và hạnh phúc khi sống và được cho đi, Lam có nguyện ước, mong mỗi người đọc tác phẩm của cô sẽ nhận ra được những thông điệp sống tốt để sống lạc quan, tích cực, có niềm tin.

Hai tài nữ quê Hải Phòng ở thành phố Hồ Chí Minh cùng chung lời chúc năm mới Giáp Thìn 2024 đến thành phố thương yêu, chúc ngày càng thịnh vượng, càng vững mạnh, là một “Hải Tần Phòng Thủ” cho Việt Nam trường tồn.

NHÀ VĂN HOÀI HƯƠNG (THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai tài nữ lan tỏa chữ Yêu