-Sao cậu không mang cặp lồng đi mua canh? Cô giáo tớ dặn không sử dụng túi nilon để hạn chế rác thải nhựa, gây ô nhiễm môi trường đấy!
Hiếu cười gượng:
-Ờ, cô giáo tớ cũng dạy thế, nhưng tớ quên mất!
Chứng kiến câu chuyện của hai cậu bé học lớp 5, chị Giang trao đổi với bác Loan, cùng xóm:
-Bọn trẻ được nhà trường giáo dục rất kỹ về các hành vi gây ô nhiễm và các biện pháp bảo vệ môi trường. Ấy vậy mà không ít người lớn lại chưa quan tâm đến bảo vệ môi trường ngay từ những thói quen sinh hoạt hằng ngày.
-Tuần trước, tôi đọc báo thấy có việc cô bé học lớp 5 ở Hà Nội mạnh dạn gửi thư tới hơn 40 trường học, kêu gọi không thả bóng bay trong lễ khai giảng, khiến nhiều người lớn không khỏi suy nghĩ. Trong thư cô bé lý giải bóng bay được làm từ nilon hoặc cao su, vừa tạo rác thải nhựa, vừa có thể gây hại đến các loài chim cũng như sinh vật trên cạn và dưới nước. Vì vậy, cô bé mong muốn các trường không tổ chức hoặc hạn chế hoạt động này.
- Tôi thấy, cô bé còn nhỏ tuổi mà có ý thức cao bảo vệ môi trường như vậy thật đáng quý. Đúng là lâu nay việc thả bóng bay ở lễ khai giảng và nhiều sự kiện lớn khác thành nghi lễ quen thuộc mà không mấy ai nghĩ đến những hệ lụy như cô bé học trò đề cập trong thư.
Bác Loan phấn khởi:
-Cũng nhờ bức thư của cô bé mà nhiều trường học không chỉ ở Hà Nội mà trong cả nước hưởng ứng không thả bóng bay trong lễ khai giảng để bảo vệ môi trường!
-Ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước và không khí đang diễn ra rất nghiêm trọng không chỉ ở nước ta, mà ở nhiều nơi trên thế giới. Song đáng ngại nhất, không ít người cho rằng bảo vệ môi trường là việc của cơ quan chức năng nên chưa nêu cao ý thức trách nhiệm cá nhân để chung tay góp phần. Trở lại với chuyện cháu Hoàn xóm ta nhắc bạn hạn chế sử dụng túi ni-long hay bức thư của cô bé học lớp 5 đề nghị các trường không thả bóng bay trong lễ khai giảng, mới thấy, nếu mỗi người đều có ý thức bảo vệ môi trường bắt đầu từ thực hiện những hành động nhỏ mà thiết thực thì chắc chắn môi trường sẽ sạch hơn, xanh hơn. Hành động tuy nhỏ nhưng ý nghĩa không nhỏ. Vì vậy, thay vì hô hào suông, người lớn chúng ta nên bắt tay thực hiện những hành động cụ thể nhất, thiết thực nhất vì môi trường sống của chính mình và các thế hệ mai sau, bác nhỉ./.