(HPĐT)- Mới đây, người bệnh Đ.T.X đang điều trị tại Khoa Thận - Nội Tiết (Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp) vô tình đánh rơi 2 chiếc nhẫn (tương đương 8 chỉ vàng) trong nhà vệ sinh mà không hay biết.

May mắn, chị Đỗ Thị Dần, nhân viên dịch vụ vệ sinh của bệnh viện nhặt được. Ngay lập tức, chị Dần báo cáo và phối hợp nhân viên y tế Khoa Thận - Nội tiết đến từng phòng bệnh thông báo và tìm được khổ chủ. Nhận lại tài sản đánh rơi, người bệnh xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Dần và nhân viên Khoa Thận - Nội tiết về hành động tốt đẹp, sự chăm sóc tận tình của đội ngũ nhân viên y tế của khoa trong quá trình nằm điều trị tại đây.
Trên thực tế, khi đến những nơi công cộng như bệnh viện, nhiều người không tránh khỏi tâm lý phòng bị, sợ bị mất cắp. Hơn nữa, với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nặng, bệnh mạn tính phải điều trị lâu dài, việc mất tài sản có thể khiến người bệnh, gia đình người bệnh khó càng thêm khó. Do đó, hành động đẹp của chị Dần và nhân viên y tế Khoa Thận - Nội tiết không chỉ tôn vinh vẻ đẹp y đức của cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp nói riêng, còn góp phần làm cho hình ảnh nhân viên y tế đẹp hơn trong lòng người dân. Hy vọng rằng, những hành động nhỏ, ý nghĩa lớn như thế này tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa trong cuộc sống để truyền thêm cảm hứng mạnh mẽ về những điều tử tế, tốt đẹp trong xã hội./.
MINH MINH