Hành động tự giác, hiệu quả, cụ thể, thiết thực

05/07/2020 20:45

Kỳ 1: Lan tỏa “Những bông hoa trong vườn Bác”

Thượng úy Đỗ Thế Văn, người thứ hai từ trái sang cùng lực lượng dân phòng phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) tuần tra, nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.


Câu chuyện về những tấm lòng nhân ái vì người có hoàn cảnh khó khăn; thượng úy công an dũng cảm khống chế kẻ “ngáo đá” bảo vệ an toàn cho người dân; cô gái 29 tuổi có số lần hiến máu tình nguyện nhiều hơn số tuổi hay những tấm lòng nhân ái, “thương người như thể thương thân”… được người dân nhắc đến với sự cảm phục. Những hành động ý nghĩa, thiết thực vì dân của họ thể hiện sức sống và sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xuất hiện nhiều tấm gương “mình vì mọi người”

“Anh Văn trị ngáo đá” là cách người dân, đồng đội gọi thượng úy Đỗ Thế Văn, Công an phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) sau lần anh quật ngã kẻ ngáo đá, bảo đảm an toàn cho người dân và sự kiện Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2019.

Tối 10- 5- 2019, đúng thời điểm thành phố tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ, khi đang làm nhiệm vụ, thượng úy Đỗ Thế Văn nhận được tin có kẻ “ngáo đá” tấn công người dân tại phố Lạch Tray. Anh Văn và đồng đội tức tốc đến hiện trường. Đến nơi anh chứng kiến kẻ “ngáo đá” rất hung hăng, tay lăm lăm cầm dao, 1 người dân bị hắn chém trọng thương. Đối tượng nếu không được khống chế kịp thời sẽ gây nhiều nguy hiểm vì thời điểm đó phố Lạch Tray rất đông người đi dự lễ hội. Anh vừa cảnh báo người dân, vừa tìm cách tiếp cận, vận động đối tượng bỏ hung khí tránh gây thương tích những người chung quanh. Trong khoảnh khắc, phát hiện kẻ “ngáo đá” sơ hở,  ngay lập tức anh Văn lao vào áp sát, quật ngã, bắt gọn đối tượng xuống dù cho hắn đang “phê thuốc”, chống cự rất quyết liệt.

“Một trong 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy cán bộ, chiến sĩ công an cách mạng là “đối với công việc phải tận tụy”. Do đó, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, gian khổ, tôi cũng như nhiều đồng đội đều xác định đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân là trách nhiệm trên hết của mình. Bởi vậy trước hiểm nguy, chúng tôi không bao giờ lùi bước”- thượng úy Đỗ Thế Văn tâm sự.

29 tuổi nhưng có hơn 30 lần hiến máu tình nguyện, Nguyễn Thị Diệu Anh, Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) tình nguyện hiến máu Hoa Phượng khiến người đối diện không chỉ nể phục bởi thành tích hiến máu tình nguyện, mà còn tạo ra “làn sóng” tình nguyện lan tỏa đến nhiều bạn trẻ... Từng có khoảng thời gian làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115, Nguyễn Thị Diệu Anh chứng kiến sự thiếu hụt máu dự trữ khiến người bệnh gặp nguy hiểm như thế nào. Diệu Anh sau đó cùng một số bạn thành lập CLB tình nguyện hiến máu Hoa Phượng. Các hoạt động tuyên truyền về hiến máu tình nguyện được CLB tổ chức ở nhiều nơi như: trường đại học, cao đẳng, cơ quan, đơn vị, khu dân cư... làm lan tỏa phong trào “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, góp phần tích cực điều trị, cứu chữa kịp thời nhiều người bệnh.

“Thương người như thể thương thân”

Với nhiều người, học tập và làm theo Bác Hồ bắt đầu từ những việc làm bình dị hằng ngày, xuất phát từ tình yêu thương con người và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Điển hình là bà Trần Thị Hiền, ở 20A8, đường Tôn Đức Thắng, phường An Dương (quận Lê Chân) hơn 10 năm nay lặng lẽ dành dụm tiền lương hưu, tiết kiệm chi tiêu hằng ngày để giúp đỡ những nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Lúc đầu bà âm thầm làm từ thiện một mình, sau này nhiều bạn bè, bà con xóm phố biết việc làm ý nghĩa của bà đã cùng chung tay ủng hộ, tham gia. Tới nay, bà Hiền trực tiếp đóng góp kinh phí và vận động hàng trăm người hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và những người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1 tỷ đồng. Riêng tại quận Lê Chân, bà Trần Thị Hiền nhận trợ dưỡng thường xuyên 17 nạn nhân chất độc da cam với số tiền từ 200- 500 nghìn đồng/người/tháng. Là một trong những tấm gương tiêu biểu trong vận động, giúp đỡ, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam, bà Trần Thị Hiền vinh dự là một trong 3 cá nhân tiêu biểu được UBND thành phố tặng bằng khen, Hội Nạn nhân chất độc da cam, đi-ô-xin Hải Phòng vinh danh tại Hội nghị tri ân những tấm lòng vàng tổ chức cuối năm 2019 vừa qua.

Với tiến sĩ, bác sĩ Đàm Đức Thắng, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần  Hải Phòng, học và làm theo gương Bác là làm tốt điều Người dạy các thầy thuốc “lương y như từ mẫu”. Mặc dù hằng ngày phải đối mặt với vô số áp lực từ công việc với những “tai nạn nghề nghiệp” trực chờ, song anh luôn yêu nghề và xem người bệnh như người thân của mình. Chứng kiến cảnh người bệnh lên cơn, lao vào đánh đấm lẫn nhau, bác sĩ, điều dưỡng phải lao vào can ngăn; đến việc chăm sóc, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nhắc nhở, cho người bệnh uống thuốc đúng giờ, mới thấy hết tấm lòng và sự hy sinh của các thầy thuốc nơi đây. Bác sĩ Đàm Đức Thắng tâm sự, nhiều người bệnh có hoàn cảnh rất khó khăn, có người hàng năm người thân mới đến thăm vài lần, nên họ rất thiếu thốn tình cảm. Vì vậy, ngoài kiên trì điều trị, thầy thuốc phải thật gần gũi, ân cần, chia sẻ, hiểu tâm lý từng người mới có cách chăm sóc phù hợp, giúp họ mau khỏi bệnh. Tiến sĩ Đàm Đức Thắng cho biết, không ít y, bác sĩ, điều dưỡng ở đây từng bị người bệnh tấn công khi lên cơn. Song, với tình yêu nghề và sự cảm thông sâu sắc với người bệnh, đội ngũ cán bộ, thầy thuốc bệnh viện luôn đoàn kết, kiên trì vượt qua những khó khăn, thử thách để gắn bó, tận tụy với nghề./.


Sinh thời, Hồ Chủ tịch rất quan tâm, chăm lo đến việc rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Người dạy: “Cán bộ, đảng viên phải luôn chăm lo đời sống nhân dân, phải “chí công vô tư”, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Làm theo lời dạy Bác, rất nhiều cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, địa phương của Hải Phòng luôn nỗ lực gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.


Thanh Thủy - Phạm Cường - Ảnh: Hoàng Phước

_____________

Kỳ 2: Nền nếp trong triển khai, sáng tạo trong thực hiện

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hành động tự giác, hiệu quả, cụ thể, thiết thực