Hạnh phúc đong đầy

Thương Thương 29/04/2021 11:14

Bộ đội ta hành quân vào chiến trường. (Ảnh tư liệu)

(HPĐT)- “Hạnh phúc của Thạc và Như Anh chỉ có thể gắn chặt với niềm vui chung của dân tộc mà thôi. 4 năm nữa, biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra. 30-4-1975, thì Như Anh và Thạc đang ở trong tình trạng nào? Như Anh ơi, hứa với Thạc đi, 30-4-1975, dù chúng ta có thể giận, ghét nhau đến đâu đi nữa, dù thế nào cũng sẽ viết cho nhau những dòng chữ “Hạnh phúc là thế nào” nhé!”. Đó là một phần nội dung trong lá thư liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc gửi bạn gái Như Anh tháng 9-1971 - người tiêu biểu cho tinh thần “mãi mãi tuổi 20” trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do và thống nhất đất nước.

Người nhận mình sẽ trả lời “Hạnh phúc là gì” trong ngày 30-4-1975 hy sinh trong mùa hè đỏ lửa ở Thành cổ Quảng Trị 30-7-1972. Để đến ngày 30-4-1975, cả dân tộc cùng đồng thanh trả lời bằng trận chiến cuối cùng giành độc lập, tự do và thống nhất nước nhà. Niềm hạnh phúc vỡ òa “Trong giọng hót ngày hòa bình vui lạ/ Có phải chim từ nơi súng nổ bay ra/ Tôi cứ nghĩ đàn chim ở tay người cầm súng/ Trái tim vui suốt dải đất hai miền” (nhà thơ Nguyễn Đức Mậu).

46 năm trôi qua, hạnh phúc với mỗi người cũng mang nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng có lẽ vào ngày 30-4, mọi người dân đất nước đều hòa chung với niềm hạnh phúc lớn của dân tộc mình. Niềm hạnh phúc của sum họp, đoàn kết và thống nhất. Niềm hạnh phúc được hun đúc từ ý chí quật cường của dân tộc, những người lính rời ghế nhà trường cùng xông pha trận mạc, dâng hiến thanh xuân cùng dân tộc làm nên chiến thắng 30-4-1975 lịch sử, thống nhất đất nước, non sông liền một dải.

Ta đi trên đường thênh thang ngày 30-4 lộng gió. Lá cờ bách chiến, bách thắng tung bay giữa trung tâm thành phố. Những bông hoa rập rờn reo vui cùng khúc hoan ca mừng ngày chiến thắng. Những người lính ôm nhau mà rơi lệ, bởi có những đồng đội chẳng thể trở về. Ôn lại kỷ niệm cũ mà cũng phấn khởi vì ngày hôm nay là hạnh phúc tròn đầy của bao thế hệ. Những người lớn lên trong hòa bình, được đến trường bên thầy, cô, bè bạn và theo đuổi ước mơ của chính mình. Đó là hạnh phúc của những người đã luôn chờ đợi đến ngày được trả lời: “Hạnh phúc là gì?”.

Giọt nước mắt còn đọng lại trên nếp nhăn đuôi mắt của người phụ nữ bước đi giữa phố. Ta tưởng như đó là những “Như Anh” của một thời bom lửa. Có lẽ giọt nước mắt ấy dành cho người chiến sĩ với tinh thần anh dũng, bất khuất, lạc quan của chủ nghĩa anh hùng cách mạng mãi mãi sáng ngời, trở thành chân lý soi đường cho các thế hệ trẻ tương lai tiếp nối, giữ gìn phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Thương Thương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hạnh phúc đong đầy