Tình nguyện viên trong Ngày hội hiến máu tình nguyện thành phố sáng 19-4. Ảnh: Tuyết Mai
- Nghĩ bực mình Tễu ạ. Con nhà tôi sáng ngày ra vừa mở mắt đã dắt xe đi. Bảo ở nhà ăn sáng, hạn chế ra ngoài vì thành phố còn chưa hết nguy cơ bị dịch xâm nhập mà vẫn kiên quyết đi. Tễu có biết nó đi đâu không?
Cái nhà chị này hỏi lạ quá! Tễu sao biết cháu nó đi đâu được. Thấy Tễu đứng thần người, chị giải thích:
- Thằng bé nhà tôi duy trì thói quen mỗi năm hiến máu nhân đạo hai lần. Hôm nay cháu nó đi dự Ngày hội hiến máu ở trên thành phố. Thấy bảo đang tăng cường máu dự trữ để phòng, chống COVID-19. Tôi chưa phàn nàn chuyện cháu nó hiến máu bao giờ, nhưng lần này, đang cao điểm dịch dã mà còn đi hiến máu, không biết có an toàn không nữa...
Tễu cười, động viên chị:
- Tưởng chuyện gì, nếu vậy chị không phải lo đâu. Thành phố tổ chức Ngày hội hiến máu thì sẽ bảo đảm các điều kiện an toàn với các tình nguyện viên. Chuyện này Tễu cũng nghe nói rồi. Bạn Tễu công tác ở Hội Chữ thập đỏ thành phố hôm qua gọi điện có nhắc đến. Mọi hoạt động bảo đảm về giãn cách xã hội hay vật dụng bảo hộ như tấm chắn giọt bắn, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang... đều đầy đủ. Chị cứ yên tâm. Chị nên tự hào vì cháu có nghĩa cử đáng trân trọng như vậy.
Tễu và chị đang nói chuyện thì con chị đi hiến máu về. Chị hàng xóm ra mở cổng, hỏi han xem con ăn gì rồi, hiến máu có bị hoa mắt, chóng mặt không. Thằng bé chào mẹ, chào Tễu rồi cười, lắc đầu:
- Không mẹ ạ! Cả mấy người bạn của con cũng tham gia hiến máu. Chả ai thấy mệt mỏi hay hoa mắt. Ai cũng thấy vui, hạnh phúc khi được sẻ chia và chung tay với cộng đồng.
Nghe câu chuyện của hai mẹ con người hàng xóm, Tễu cũng vui lây. Nếu bạn trẻ nào cũng nghĩ và làm được những việc ý nghĩa như vậy, chắc chắn quỹ dự trữ máu sẽ không bị cạn để cứu giúp được nhiều người bệnh hơn trong giai đoạn hiện nay.