Hành trình của đam mê và khổ luyện

Bài và ảnh: Xuân Hạ 24/12/2021 09:54

(HPĐT)- Năng khiếu hội họa của Đỗ Tuấn Thành (hội viên Hội Mỹ thuật Hải Phòng) bộc lộ từ thuở nhỏ qua nét vẽ nguệch ngoạc về những gì quan sát được hằng ngày. Từ những nét vẽ ngây ngô ban đầu ấy, qua hành trình 30 năm đam mê và khổ luyện, anh tích lũy cho mình một khối “tài sản” khá lớn từ cây cọ…

Họa sĩ Đỗ Tuấn Thành miệt mài bên giá vẽ.

Buổi sáng mùa đông của 30 năm trước, có người mẹ bình dị làm nhân viên của ngành thư viện trong lúc chuẩn bị bữa sáng cho con, tình cờ thấy con miệt mài nguệch ngoạc vẽ. Sau vài ngày để ý, thấy con thích vẽ, bà mừng rỡ tìm những cuốn sách, tài liệu dạy trẻ vẽ mang về cho con đọc. Rồi từ đó, người mẹ luôn đồng hành với con ở các lớp học vẽ Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, Cung Văn hóa thanh niên suốt thuở thiếu thời. Đó là câu chuyện thời thơ ấu của họa sĩ Đỗ Tuấn Thành.

Năm 2005, Thành tròn 18 tuổi và bắt đầu theo đuổi giấc mơ nghệ thuật chuyên nghiệp của mình tại Khoa Hội họa, Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng. Sau 3 năm được các thầy là những họa sĩ có tiếng của Hải Phòng như cố họa sĩ Nguyễn Quốc Thái và họa sĩ Nguyễn Quang Ngọc chỉ dạy, năm 2008, anh tốt nghiệp và có ngay tác phẩm đầu tay tham gia Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng.

Họa sĩ Đỗ Tuấn Thành chia sẻ: “Hạnh phúc, đó là cảm xúc thật tuyệt khi có tác phẩm đầu tiên tham gia Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng. Đó là bức tranh bột màu vẽ phong cảnh miền Tây Bắc, được tôi vẽ trong một chuyến đi thực tế”. Từ “đứa con” tinh thần đầu tay này, anh vẽ theo tiếng gọi của cảm xúc, không gò bó mà tự do trong bút pháp, bố cục và màu sắc. Không ngừng học hỏi, Thành tiếp tục theo học một số họa sĩ Hà Nội. Vừa học, vừa miệt mài sáng tác, đến nay, anh vẽ được khoảng 800 bức tranh. Có những năm anh vẽ được hàng trăm tranh. Trong đó chủ yếu là tranh sơn dầu với những đề tài gần gũi với cuộc sống, như phong cảnh, con người và tĩnh vật hoa theo trường phái ấn tượng, lãng mạn. Qua mỗi tác phẩm của mình, anh muốn kể một câu chuyện, gửi gắm năng lượng, tinh thần lạc quan, tích cực đến người xem.

Thích vẽ hoa sen, sen trong tranh của Đỗ Tuấn Thành dù đang ở độ xuân thì nở rộ hay là sen cuối mùa, đều mang vẻ thuần khiết, thanh tao, thoát tục, như thể “hoa bay lên trời”. Bên cạnh mảng đề tài đó, hình ảnh của phố Tam Bạc (quận Hồng Bàng) cũng trở đi trở lại trong tranh của anh, thay cho lời muốn nói về tình yêu với quê hương Hải Phòng, luôn đau đáu trong trái tim người nghệ sĩ. Anh trải lòng: Ngày còn nhỏ hay theo bố lên phố Tam Bạc để bán hàng, những hoạt động cuộc sống thường ngày, những con người “chất chát” rất Hải Phòng ở phố Tam Bạc là những hình ảnh, kỷ niệm khắc sâu vào tâm hồn và trái tim anh. Đối với anh, phố Tam Bạc dù bụi bặm, cũ kỹ nhưng rất thơ, dù vẽ nhiều lần về Tam Bạc nhưng lần nào cũng dâng tràn cảm xúc.

Đam mê hội họa, nên ngay cả khi khó khăn nhất, thu nhập từ nghề không đủ bảo đảm cuộc sống, họa sĩ cũng chưa khi nào buông cọ. Dù trong lúc thăngtrầm của cuộc sống, những quãng sáng- tối trong tâm tư, anh vẫn say mê, miệt mài sáng tạo. Sự miệt mài của anh được giới trong nghề ghi nhận. Tại Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2021 do Hội Liên hiệp Văn học và Nghệ thuật thành phố tổ chức vừa qua, tác phẩm “Cánh đồng đỏ” của Đỗ Tuấn Thành được đánh giá cao và đoạt giải nhì. Đây là bức tranh anh vẽ cánh đồng ngô vào mùa gặt theo trường phái bán trừu tượng, qua đó muốn gửi gắm một tinh thần lạc quan về sự sống luôn được tái sinh.

Họa sĩ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng đánh giá: “Trong sáng tác mỹ thuật, sự khẳng định phong cách thật không dễ dàng. Điều may mắn là ngọn lửa sáng tác trong Đỗ Tuấn Thành ngày càng rõ nét hơn. Tôi biết Đỗ Tuấn Thành một thời gian dài và chứng kiến sự phát triển ổn định của một nghệ sĩ làm việc chăm chỉ, miệt mài để liên tục cho ra đời những tác phẩm hội họa mới. Thành là một họa sĩ tiềm năng, sung sức, hứa hẹn sẽ có đóng góp nhất định cho mỹ thuật Hải Phòng”./.

Bài và ảnh: Xuân Hạ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hành trình của đam mê và khổ luyện