Hành trình của tự do

NGÔ HƯƠNG SEN 21/11/2021 20:15

(HPĐT)- Vừa khai mạc đành phải tạm dừng, vì gặp đúng đợt Hà Nội giãn cách xã hội kéo dài để phòng, chống dịch, triển lãm “Ảo ảnh" của cặp song sinh gốc Quảng Bình sinh sống ở Huế là Lê Đức Hải và Lê Ngọc Thanh vừa mở cửa trở lại ngay giữa trung tâm Thủ đô, Mo Art Space, khách sạn Apricot, trên nền đất Phú Gia cũ...

Một phần tác phẩm trong triển lãm “`Ảo ảnh".

Thực ra, nói như giám tuyển nghệ thuật Nguyễn Anh Tuấn, “Ảo ảnh" không phải là một dự án đơn độc, mà là một trong những trạm thực nghiệm do Lê Brothers thực hiện trong nhiều năm qua về các chủ đề: Bạo lực, lịch sử, sự kết nối và đặt chúng trong trường suy nghĩ tạo bởi những va đập của cuộc sống thực tại. Vốn ồn ào, thỏa thuê năng lượng và dư thừa khả năng hiện thực hóa những diễn ngôn của mình (cũng bởi anh em Thanh - Hải thuộc tuýp nói cũng hay như làm), đích đến cho các hành trình nghệ thuật của Lê Brothers chính là khát vọng tự do - một mê đắm nội tâm mà người nghệ sĩ luôn quay quắt trong hạnh phúc. Trên nền tảng đó, có thể “Ảo ảnh" đang trưng bày vẫn chưa là điểm dừng cho những cơn "lên đồng" của anh em Thanh - Hải...

Gốm, toan vải, sơn mài... với Lê Đức Hải - Lê Ngọc Thanh dù được dày công tìm kiếm, nghiên cứu cũng chỉ là công cụ để thực hành những biến chuyển từ nhận thức tới nội tâm. Họ luôn dùng chính con người vật chất của mình để làm chất liệu hình thành nên tác phẩm, và ngay Thanh - Hải cũng đã là tác phẩm không kém phần sống động. Sống và lập nghiệp ở Huế, vùng cố đô trầm mặc ẩn chứa những bí ẩn cả lịch sử lẫn đời sống chưa thể khám phá hết, Lê Brothers thẩm thấu được phần nào những thanh âm từ quá khứ và diễn đạt nó theo một cách khiến đương thời càng thêm hoang mang khó mường tượng. Trái với vẻ bề ngoài gồ ghề mạnh mẽ, anh em Hải Thanh lắng, sâu và đa chiều trong nghệ thuật. Họ thực ra rất kỹ, chau chuốt tẩn mẩn từng chi tiết trên tác phẩm của mình và dồn chứa vào đó những khoái cảm mà chỉ có sáng tạo mới đủ sức đem lại...

Sinh năm 1975, từng thực hiện nhiều triển lãm, nhiều dự án nghệ thuật ở nhiều nước trên thế giới, Lê Đức Hải - Lê Ngọc Thanh đang vào độ sung sức. Vẫn táo bạo, nhiệt huyết và vẫn nghịch, họ đôi lúc như những con tắc kè hoa thừa khả năng biến chuyển và quăng quật, thừa cả tự tin để tung hứng và quậy. Là những nghệ sĩ đương đại có ảnh hưởng và thành tựu, lịch sử, quá khứ, cội nguồn vẫn là sợi dây kết nối dẫn đường cho anh em Hải - Thanh đi trên con đường hanh thông rộng dài của mình.../.

NGÔ HƯƠNG SEN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hành trình của tự do