Việc tử tế

Hành trình lan tỏa yêu thương

HÀ NGA 14/10/2025 21:00

Từ những nồi cháo nghĩa tình trong bệnh viện đến những chuyến xe vượt núi băng rừng mang yêu thương lên vùng cao, Hội Thiện nguyện Từ Bi Hải Dương đang từng ngày viết những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương.

thien-nguyen-2.jpg
Hội Thiện nguyện Từ Bi Hải Dương tặng quà bà con vùng lũ của tỉnh Nghệ An (ảnh cơ sở cung cấp).

Gieo mầm thiện lành

Sáng 10/10, tại ngôi nhà ở phường Tân Hưng, các thành viên của Hội Thiện nguyện Từ Bi Hải Dương ai vào việc nấy, người khuân gạo, người vác mỳ tôm, nhanh tay đóng gói 145 suất quà để chuẩn bị cho hành trình hướng về vùng lũ. Điểm đến lần này của hội là thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh (xã Sơn Lương), 2 địa phương bị ảnh hưởng nặng sau trận lũ quét vừa qua của tỉnh Lài Cai. 145 suất quà gồm tiền mặt, mỳ tôm, gạo, bánh Trung thu, lương khô bánh kẹo, nước lọc, quần áo… không chỉ là vật chất giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn là những nhịp cầu yêu thương mà Hội Thiện nguyện Từ Bi Hải Dương gửi gắm để người dân vùng cao có động lực vượt qua khó khăn sau bão lũ.

thien-nguyen-3.jpg
Những chuyến xe chở quà tặng và tình cảm chia sẻ của người Hải Phòng gửi đến bà con vùng lũ.

Hội Thiện nguyện Từ Bi Hải Dương được thành lập ngày 1/12/2022, do chị Hoàng Thị Huyền cùng một nhóm bạn đồng tâm sáng lập. Cái tên “Từ Bi” bắt nguồn từ triết lý Phật giáo, lòng thương yêu, nhân ái, sẵn sàng sẻ chia nỗi đau của người khác.

“Chúng tôi thành lập hội để lan tỏa những việc làm ý nghĩa, những điều tích cực, đơn giản là muốn thực hành lòng từ bi mỗi ngày, làm điều tốt từ những việc nhỏ nhất”, chị Huyền nói.

Theo chị Huyền, thiện nguyện là một cái duyên. Khi gieo một hạt giống yêu thương, mình cũng đang tự chữa lành cho chính mình. Ban đầu, hội chỉ có vài chục thành viên, đến nay quy tụ hơn 200 người ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau từ doanh nhân, văn phòng, công nhân, giáo viên đến người nội trợ... Người trẻ nhất ngoài 30, cao tuổi nhất gần 70 tuổi. Mọi người ở nhiều độ tuổi, ngành nghề nhưng đều chung một trái tim thiện nguyện.

Các hoạt động của hội đều được duy trì đều đặn theo tuần, theo tháng và theo quý. Vào thứ 3 hằng tuần, hội nấu 500 suất cháo miễn phí tặng người bệnh nghèo tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương và Trung tâm Y tế Nam Sách.

“Cháo của hội từ thiện rất ngon, sạch sẽ và ấm lòng lắm. Quý nhất là tình người, những lời hỏi thăm, động viên tinh thần giúp những người bệnh như chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục điều trị”, bà Nguyễn Thị Lần, đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng xúc động nói.

thien-nguyen-4.jpg
Các thành viên Hội Thiện nguyện Từ Bi Hải Dương chuẩn bị 145 suất quà gửi tặng bà con vùng lũ của tỉnh Lào Cai.

Kết nối yêu thương

Không chỉ hoạt động trong phạm vi thành phố, mỗi năm, Hội Từ Bi Hải Dương đều đặn tổ chức 3 - 4 chuyến thiện nguyện vùng cao. Năm nay do tình hình thiên tai, nhiều vùng bị ảnh hưởng bởi lũ quét mà hội lại tổ chức thêm các chuyến thiện nguyện hướng về vùng cao. Có chuyến đi tặng gạo, mỳ tôm, tặng vật dụng sinh hoạt, hỗ trợ tiền, có chuyến vận chuyển xi măng, bóng đèn, máy lọc nước để xây dựng đường, thắp sáng bản làng.

Ấn tượng nhất là chuyến đi Cao Bằng năm 2024. Khi đó, hội mang theo 15 tấn xi măng lên xóm Mù Chảng (xã Xuân Trường) - một xóm vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh. Xóm có 60 hộ dân, 100% là người Dao, đường sá khó khăn, chưa có điện lưới, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 80%. “Đêm ở bản sáng rực lên sau khi lắp đèn, bà con reo vui, còn chúng tôi ai cũng hạnh phúc,” chị Huyền xúc động nhớ lại.

thien-nguyen.jpg
Hội Thiện nguyện Từ Bi Hải Dương duy trì hoạt động tặng cháo miễn phí ở Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương và Trung tâm Y tế Nam Sách.

Trong suốt hành trình lan tỏa yêu thương, Hội Thiện nguyện Từ Bi Hải Dương nhận được sự tin tưởng, đồng hành của cộng đồng, mà còn được chính quyền các địa phương nơi đoàn đặt chân đến ghi nhận và trân trọng.

Theo đồng chí Anh Văn An, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng), địa phương là xã miền núi khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp nhỏ lẻ. Sau cơn bão Yagi hồi tháng 9/2024, địa phương chịu thiệt hại nặng nề, với hàng trăm ngôi nhà bị đổ do sạt lở đất, ngập úng, hoa màu và công trình hạ tầng bị hư hỏng.

Trong hoàn cảnh đó, sự quan tâm, sẻ chia của Hội Thiện nguyện Từ Bi Hải Dương cùng các câu lạc bộ, hội thiện nguyện khác mang lại nguồn động viên cho đồng bào khắc phục, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Nhân dân Bảo Lâm rất trân trọng nghĩa cử cao đẹp của hội thiện nguyện đã chia sẻ với những gia đình khó khăn của địa phương.

Nhiều giấy khen, thư cảm ơn được trao tặng ghi nhận tấm lòng nhân ái, sự tận tâm của Hội trong các hoạt động thiện nguyện. Với các thành viên, đó là phần thưởng danh dự, là nguồn động viên ấm áp, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để họ tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương trên khắp nẻo đường.

HÀ NGA
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hành trình lan tỏa yêu thương