(HPĐT) - Tối 7-5, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, Thiếu tướng, PGS.TS, thầy thuốc nhân dân, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn và Thiếu tá, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bình tổ chức đêm nhạc đêm nhạc “Nhịp sóng nâng bước quân hành”.
(HPĐT) - Tối 7-5, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, Thiếu tướng, PGS.TS, thầy thuốc nhân dân, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn và Thiếu tá, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bình tổ chức đêm nhạc “Nhịp sóng nâng bước quân hành”. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2025), 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7-5-1955 - 7-5-2025) và 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 - 13-5-2025).

Thiếu tướng, PGS.TS, thầy thuốc nhân dân, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn và thiếu tá, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bình chia sẻ với công chúng về các nhạc phẩm về biển đảo và người chiến sĩ Hải quân.
Tới dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Đối ngoại Quốc hội; Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; đại tá Vũ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó chủ tịch không chuyên trách Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân cùng đông đảo nhạc sĩ, nghệ sĩ, công chúng yêu âm nhạc cả nước và thành phố Cảng.


Thiếu tướng, PGS.TS, thầy thuốc nhân dân, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) là người con thành phố Hải Phòng. Không chỉ đem y học đến với biển đảo, ông còn mang cả âm nhạc tạo ánh sáng thắp lên sức sống giữa bao la trùng khơi khắc nghiệt. Hơn 50 ca khúc ra đời, đằm sâu trong từng nỗi nhớ, từng nhịp sống, từ “Vẫn mãi màu áo trắng”, “Sinh ra ở Trường Sa”, “Phút lặng im trên biển”, “Sức sống Trường Sa” đến “Rock đồng hồ cát”, “Có những tuổi 20 như thế”… luôn ấm áp, chân thành và đầy nhiệt huyết người lính.
Thiếu tá, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bình, tuy không sinh ra ở Hải Phòng, nhưng miền đất này là nơi nuôi dưỡng tài năng âm nhạc của anh. Anh là tác giả nhạc phẩm nổi tiếng “Tôi người Hải Phòng” và đã giới thiệu tới công chúng hàng trăm bài hát, trong đó, có hơn 20 bài hát đặc sắc viết về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân, như: “Biển Tổ quốc tôi”, “Đá Trường Sa, “Đàn trên sóng”, “Mẹ kể con nghe”, “Lá thư không tên”… Âm nhạc của Xuân Bình luôn mộc mạc, gần gũi; lúc chân chất, giản dị, chan chứa cảm xúc; nhưng cũng có lúc dữ dội, mạnh mẽ như những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam hiên ngang, chung thủy, lặng thầm và cống hiến giữa trùng khơi sóng gió.


Đêm nhạc được dàn dựng công phu, quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, mang đến những tác phẩm âm nhạc hay nhất về biển đảo và người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam của 2 nhạc sĩ ở hai thế hệ nhưng cùng có chung một tình yêu lớn với biển đảo Tổ quốc. Đêm nhạc cũng chính là nhịp sóng nâng bước quân hành, nối gần biển đảo với đất liền, đưa nhân dân về gần với bộ đội Hải quân, để nhân dân thêm hiểu, thêm tin yêu và trân trọng chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên biển vững chắc.
Hải Hậu