(HP)- Tối 1-9, hòa chung cảm xúc thiêng liêng của những ngày đón Tết Độc lập, từ quảng trường Nhà hát thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật “Non sông gấm vóc” chào mừng 77 năm Ngày cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9.
Dự và thưởng thức chương trình có đồng chí
Với sự đầu tư công phu, chất lượng, chương trình nghệ thuật “Non sông gấm vóc” tạo nên đêm nhạc hào hùng, sâu lắng, đưa người xem trở về những trang hồi ký lịch sử không thể quên của dân tộc trong suốt hành trình 77 năm xây dựng, phát triển của thành phố, đất nước, từ sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám.
Mở đầu chương 1 là những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng vang lên giữa quảng trường Nhà hát thành phố như: “Cờ Việt Minh”, “Mười chín tháng Tám”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” và mục múa- hoạt cảnh “Ánh sáng trong đêm”. Các tiết mục tái hiện dân tộc Việt Nam vươn mình lên từ bùn lầy tăm tối, hướng theo ánh sáng tiền phong của Đảng, đập tan xiềng gông nô lệ, đánh thực dân Pháp, đuổi phát xít Nhật, giành lại độc lập tự do, ấm no cho muôn đời sau. Đến chương 2 “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” mở ra trước mắt người xem về một kỷ nguyên mới sau Cách mạng Tháng Tám – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền xã hội chủ nghĩa qua các ca khúc: “Em đi trong tươi xanh”, “Bài ca thống nhất”, “Ca ngợi Tổ quốc”… Kết lại ở chương 3 là “Tự hào thành phố tôi” vang lên các ca khúc in đậm những dấu ấn của thành phố Cảng như: “Thành phố anh, thành phố em”, “Hải Phòng ru nắng tháng 5” và “Cửa biển ngày mới”. Các ca khúc góp phần khẳng định ngày hôm nay, hòa trong những trang sử hào hùng của dân tộc, phát huy truyền thống “Trung dung, quyết thắng”, thành phố Hoa Phượng Đỏ đang hăng hái dựng xây, cùng chung nhịp phát triển của đất nước, vươn mình lớn mạnh trở thành mũi nhọn tiên phong trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, tiêu biểu của cả nước.
Bùi Hương, Đỗ Hiền