
30 chưa phải Tết – phim hứa hẹn hấp dẫn trong dịp Tết Canh Tý.
Ngược dòng thời gian, mùa phim Tết năm 2019, phim Việt thắng lớn về mặt doanh thu, người xem rồng rắn đến rạp thưởng thức. Trong đó phải kể tới đến hai bộ phim do Đức Thịnh làm đạo diễn, “Cua lại vợ bầu” có doanh thu kỷ lục 200 tỷ đồng, còn “Trạng Quỳnh” chỉ sau hơn 15 ngày công chiếu thu về 100 tỷ doanh thu phòng vé.
Tết Nguyên đán 2020, phim Việt tiếp tục hứa hẹn tạo nên cơn sốt với những “bom tấn” được đầu tư lớn, nội dung đa dạng, đề tài phong phú. Đó là “Đôi mắt âm dương” (đạo diễn Nhất Trung), “Bí mật của gió” (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình), “Tiền nhiều để làm gì” (Lưu Huỳnh), “30 chưa phải Tết” (Quang Huy), “Gái già lắm chiêu 3” (Bảo Nhân – Nam Cito). Các bộ phim này có đề tài khác nhau, tuy nhiên nội dung hứa hẹn hấp dẫn, đủ sức lôi kéo người xem tới rạp những ngày Tết đến xuân về.
“Đôi mắt âm dương” của đạo diễn Nhất Trung thuộc thể loại phim kinh dị, nội dung xoay quanh gia đình giàu có, quyền thế. Sau tai nạn, người vợ (Thu Trang) bỗng nhiên có khả năng nhìn thấy hồn ma. Lúc này, cô còn bị mất trí nhớ và được người chồng (Quốc Trường) tận tình chăm sóc. Tuy nhiên, nhân vật càng lúc càng trải qua nhiều hiện tượng ma quái. Âm nhạc, hình ảnh, màu sắc của đoạn phim ngắn vừa được nhà sản xuất giới thiệu gợi lên không gian hồi hộp và bất an. Bối cảnh phim được thực hiện ở Đà Lạt, nhưng ở thời điểm thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước với những ngôi nhà cổ kính, cùng những bộ trang phục hợp xu hướng của điện ảnh thế giới, chứng tỏ sự đầu tư khá công phu của ê-kip.
“Bí mật của gió” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cũng là nhân tố bí ẩn và nhiều hứa hẹn. Đây là tác phẩm thể loại tình cảm – lãng mạn, từng tạo tiếng vang tại Liên hoan phim Busan 2019. “Bí mật của gió” kể về tình cảm của một cô bé mới lớn với hồn ma đến từ quá khứ khi gia đình cô từ quê chuyển lên Đà Lạt. Bộ phim đưa người xem khám phá về tình bạn, những rung động đầu đời, tình yêu, tình cảm gia đình một cách lãng mạn, hài hước, dí dỏm và lật lại những bí mật được chôn giấu nhiều năm qua.
Phim “30 chưa phải Tết” lại chứa đựng yếu tố hài hước, dàn dựng dựa trên thuyết “vòng lặp thời gian”, câu chuyện xoay quanh nhân vật Hân (Trường Giang), một người vì vật chất trước mắt mà quên đi gia đình mình, để rồi cái giá phải trả bằng nhiều thứ khác. Không chỉ hài hước, dí dỏm với những tình huống hài, “30 chưa phải Tết” còn chứa đựng thông điệp sâu sắc về tình cảm gia đình, tình mẫu tử, phụ tử. Bên cạnh đó, “Tiền nhiều để làm gì” của đạo diễn Lưu Huỳnh quy tụ dàn diễn viên ăn khách như Hà Việt Dũng, Yaya Trương Nhi, Hiệp Gà, Cao Thái Hà, Phước Sang... Bộ phim này kể về câu chuyện của ba đại gia buôn gỗ lậu, làm giàu bất chính gồm Đạt, Hùng và Dũng. Mâu thuẫn giữa tình ái và tiền bạc, Đạt, Hùng và Dũng tìm cách hãm hại lẫn nhau. Đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, Dũng thức tỉnh và thuyết phục Đạt và Hùng quay về cuộc sống chân chính, tránh xa con đường tội lỗi và trở về ánh sáng lương thiện.
Nối tiếp thành công từ hai phần trước đó, phim “Gái già lắm chiêu 3” ra rạp vào ngày mùng 1 Tết Canh Tý. Với không khí tiệc tùng, hội hè, “Gái già lắm chiêu 3” mang màu sắc rực rỡ, vui vẻ, rất phù hợp những ngày đầu năm. Câu chuyện phim xoay quanh cuộc sống xa hoa, phù phiếm của Lê Gia – đại gia đình thượng lưu xứ Huế. Bộ phim cũng tiết lộ những xung đột, mâu thuẫn của 4 phụ nữ giàu có, sang trọng là Thái Tuyết Mai (NSND Lê Khanh), Ms Q (Ninh Dương Lan Ngọc), Mệ nội (NSND Hồng Vân) và cô nàng con nhà trâm anh thế phiệt Khánh My (Jun Vũ).
Với những bộ phim kể trên, nhiều người kỳ vọng mùa phim Tết 2020 của điện ảnh Việt sẽ “đơm hoa” và thu về nhiều quả ngọt, tạo đà cho năm thành công hơn nữa của bộ môn nghệ thuật thứ bảy nước nhà.
Hoàng Anh