Hát bằng ánh mắt, trái tim

14/04/2017 17:26

Tối ấy, theo dõi chương trình truyền hình, Tễu có dịp thưởng thức tiết mục đặc biệt do mẹ con NSND Hồng Vân biểu diễn cùng sự tham gia của những nghệ sĩ đặc biệt. Đó là các em học sinh khiếm thính. Mỗi câu hát được tái hiện bằng cử động tay và khẩu hình. Tiết mục gây xúc động mạnh.

Hôm sau, gặp anh bạn công tác trong ngành giáo dục, đem câu chuyện cảm động trong tiết mục truyền hình kể lại, anh cười, rủ: “Nếu Tễu rảnh, mai đi với tớ đến Trường Khiếm thính Hải Phòng một chuyến. Bảo đảm Tễu sẽ có cảm xúc đặc biệt lắm.

Học sinh khiếm thính hát quốc ca bằng tay. (ảnh minh họa)

Tại Trường Khiếm thính, Tễu và anh được xem màn hát quốc ca đặc biệt của thầy, cô giáo và học sinh trong trường. Những câu hát được thể hiện bằng tay, những ánh mắt hướng lên quốc kỳ của mỗi học sinh dâng lên niềm cảm xúc nghẹn ngào trong lòng Tễu. Nhìn sang anh bạn đứng cạnh, Tễu thấy mắt anh hoe đỏ.

Anh bạn chia sẻ về những giao tiếp bằng tay của học sinh khiếm thính. Các em trao đổi bằng khẩu hình và cử động tay. Ánh mắt của các em chính là phương tiện chuyển tải cảm xúc và thông tin tới người đối diện. Vì vậy, mỗi tiết mục văn nghệ mà các em trình bày, ngoài phần thể hiện bằng tay còn được cộng hưởng bởi những đôi mắt trong veo, nhiều cung bậc tình cảm. Nhớ lại những đôi mắt, cử chỉ tay và khẩu hình trong phần hát quốc ca chào cờ của các em Tễu thấy đúng như vậy. Các em thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước qua phần hát quốc ca đặc biệt đầy ý nghĩa theo cách riêng của các em. Và đó là cách thể hiện đặc biệt đi vào lòng người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hát bằng ánh mắt, trái tim