(HPĐT)- Mới đây, cư dân mạng lan truyền hình ảnh về sự việc xe ô tô đè bẹp những chú lợn đồ chơi của người bán hàng rong trước một cửa hàng điện máy ở Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội vào chiều 6-11. Sự thể, người đàn ông điều khiển xe ô tô màu đỏ leo lên vỉa hè và đè bẹp một số chú lợn đồ chơi của người bán hàng rong. Sau đó, người đàn ông này lái xe đi mất. Hình ảnh người bán hàng rong lủi thủi nhặt từng chú lợn đồ chơi bị đè bẹp lên khiến nhiều người xót thương.

Chàng trai bán hàng rong đứng nhìn hàng của mình bị xe ô tô đè bẹp.
Từ câu chuyện này, có 2 luồng ý kiến trái ngược nhau tranh luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng, “người bán hàng rong để tràn đồ chơi ra vỉa hè có thể gây tai nạn cho người khác. Nếu ai đó vấp phải và ngã ra đường thì quả là nguy hiểm”, anh H.N bình luận. Tuy nhiên, hầu hết cộng đồng mạng đồng cảm với người bán hàng rong và chỉ trích tài xế. “Dù lý do là gì thì cũng nên dùng lời nói nhẹ nhàng, khuyên bảo nhau, thay vì lái xe phá hỏng miếng cơm manh áo của người ta như vậy”, chị B.L chia sẻ. Bạn T.D.T đồng tình và cho rằng, “biết xe mình đè nát hàng của người bán hàng rong mà người lái xe cũng không có ý thức đền bù. Thậm chí một lời xin lỗi cũng không có, tình người ở đâu?”.
Dù chưa biết đúng - sai, tình người là điều cần có trong cách đối xử giữa người với người trong xã hội. Với một số người, những chú heo đồ chơi chỉ là món đồ vướng chân, chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng với người bán hàng rong, đó là cơm áo gạo tiền, có thể là gia tài lớn. Người tốt hỗ trợ và nâng bước lẫn nhau, chứ không trừng phạt nhau vì những lý do không đáng. Đừng để những tranh cãi về lý mà quên đi góc nhìn về tình người trong cuộc sống bao khó khăn./.
Trần Ngọc (tổng hợp)