Hãy là người “chia sẻ” và “thích” thông minh

Nhà thơ Vũ Thúy Hồng 16/09/2020 15:57

(ảnh minh họa)

Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, giải pháp đọc tin tức qua mạng là lựa chọn tối ưu để mọi người nắm bắt thông tin thay vì việc tụ họp để “tám chuyện” như trước kia. Đó là một trong những tính năng hữu dụng nhất khi Internet phủ sóng khắp hang cùng ngõ hẻm.

Đặc biệt, các “facebooker” là nội trợ hoặc những người nhàn tản, hưu trí, người ít việc hoặc mất việc, những người làm nghề tự do… thường tích cực đọc và share” (chia sẻ) một cách rầm rộ nhất các thông tin về dịch bệnh, về đời sống xã hội… để mọi người cùng nắm được. Nhưng “share” gì, “like” (thích) gì, chọn lọc thông tin như thế nào là câu hỏi được đặt ra.

Đơn cử, sáng 19-8-2020, khi có vụ tai nạn trên đường Bùi Viện (đường Worl Bank cũ), ngay lập tức trên các trang tin tức và dòng thời gian của hàng nghìn người Hải Phòng chia sẻ hình ảnh người bị nạn với đủ mọi góc độ, nhìn rất thảm thương. Sự chia sẻ ấy không mang hàm nghĩa trợ giúp hay thông báo thông tin mà chỉ là một kiểu chứng tỏ mình biết thông tin nhanh hơn, “thức thời” hơn, đi trước người khác một bước. Thông tin như vậy chỉ gây phản cảm với người đọc.

Khi có tin về tổ chức, cơ quan hoặc cá nhân vi phạm và bị xử lý, ngay sau đó trang facebook cá nhân của người đó nhanh chóng được cộng đồng mạng “moi” ra. Thông tin cá nhân về đời tư, danh tính vợ, chồng, con cái… nhanh chóng phủ sóng tràn ngập khắp mọi nơi. Làn sóng đe dọa, dằn mặt… cũng tăng theo cấp số nhân khiến những người liên đới với “nhân vật” lao đao, phải đóng trang cá nhân và tắt điện thoại, đời sống không còn được yên ổn như trước nữa. 

Có những “câu chuyện cảnh giác”, cảnh báo lừa đảo được xây dựng từ một chút ít sự thật, cộng thêm hư cấu và trí tưởng tượng được cộng đồng mạng chia sẻ tích cực như câu chuyện đang “nóng” các diễn đàn mấy hôm nay. Việc facebooker Hiền Nguyễn nhận được tiền chuyển nhầm 36 triệu đồng, đã thêu dệt thêm thành “lừa đảo qua mạng, chuyển tiền để sau này đòi với lãi suất cắt cổ và dùng xã hội đen đe dọa đòi nợ”. Hàng vạn người chia sẻ câu chuyện với tốc độ chóng mặt. Người chuyển nhầm tiền tuy đã đăng thông tin đính chính và thanh minh nhưng vẫn bị cư dân mạng chửi bới thậm tệ. Hiện tác giả câu chuyện cảnh giác chế biến thêm “dấm ớt” nói trên đang đối mặt với vụ kiện “vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm” người khác.

Có câu châm ngôn về mua sắm “hãy là người tiêu dùng thông minh” để khuyên chúng ta cẩn trọng trong các giao dịch hàng hóa dân sự. Vậy trên mạng xã hội, chúng ta hãy là những người đọc, người “like”, người “share” thông minh, biết chọn lọc loại bỏ những thông tin “rác” gây ảnh hưởng tiêu cực, hãy chia sẻ những thông tin hữu ích, lan tỏa những tấm gương đẹp, hành động đẹp để góp phần nhân rộng, tạo dựng một đời sống “mạng” và đời sống tinh thần trong xã hội ngày một lành mạnh, văn minh và tốt đẹp hơn. g

Nhà thơ Vũ Thúy Hồng
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hãy là người “chia sẻ” và “thích” thông minh