(HPĐT)- Vài ngày qua, cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh chụp lực lượng bộ đội thẫn thờ trước hàng chục đơn hàng đi chợ hộ nhân dân nhưng bị người dân… “bom” hàng. Chú bộ đội có mái tóc muối tiêu dành cả ngày để đi siêu thị chọn hàng, mua thực phẩm về để cung cấp tới người dân, vậy mà khi hàng về tới nơi, người dân từ chối trả tiền, nhận hàng. Một số người lấy cớ là đặt thử cho biết để không nhận hàng sau khi được cán bộ phường và bộ đội cất công mua về. Các túi hàng đều được mua ở siêu thị, xếp san sát nhau mà không thấy ai đến nhận. Trước đó, cộng đồng mạng cũng truyền tay nhau thông tin tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức và phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, một số người “bùng” tiền 100 đơn hàng đã đặt được cán bộ địa phương mua hộ.

Hàng hóa do lực lượng chống dịch ở thành phố Thủ Đức “đi chợ hộ” mua về không có người nhận.
Hàng nghìn bình luận bức xúc được cư dân mạng để lại dưới những hình này. “Công sức của bao người nỗ lực mang lương thực, thực phẩm đến người dân mà sao lại bị coi thường như vậy? Nếu không cần đến thì đáng nhẽ đừng nên đăng ký để đỡ tốn sức lực và thời gian của lực lượng chức năng”, chị L.K giận dữ bình luận. “Lượng hàng hóa này bao người mong cần tới mà lại có những người thờ ơ bỏ mặc. Có lẽ cần các nhà hảo tâm mua lại để phân phát tới các khu vực cần hơn”, anh A.T.N nhận định.
Trong khi cộng đồng xót xa trước cảnh nhiều người dân trong tâm dịch COVID-19 thiếu lương thực, thực phẩm, phải ăn mì gói qua ngày, những hình ảnh trái ngược khi hàng hóa được lực lượng chống dịch “đi chợ hộ” mua về bị bỏ lại càng khiến nhiều người đau lòng. Khi bao lực lượng ngày ngày nỗ lực để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người dân trong hoàn cảnh cả xã hội chống dịch, mong mỏi lắm sự trân trọng và phối hợp từ người dân. Một lời cảm ơn, một cái gật đầu cảm ơn, một ánh mắt tươi cười cũng đủ để tiếp sức các lực lượng tuyến đầu chống dịch tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, vượt qua nỗi nhọc nhằn, gian khổ./.
TRẦN NGỌC (tổng hợp)