(HPĐT)- Ở tuổi 75, dù sức khỏe giảm sút nhưng bà Trần Thị Hiền, ở nhà số 16/318 đường Nguyễn Văn Linh, phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân), vẫn cần mẫn, nhiệt tình với các công việc thiện nguyện kết nối, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ, trợ dưỡng thường xuyên hàng chục gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố.

Bà Trần Thị Hiền chuẩn bị các gói quà Tết tặng nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.
Trong cái rét chiều cuối Đông, bà Trần Thị Hiền bận rộn đóng gói những túi quà tặng nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Vừa thoăn thoắt sắp xếp những chai dầu, nước mắm, hạt nêm, miến…, những nhu yếu phẩm thiết yếu dùng trong ngày Tết, bà Trần Thị Hiền chia sẻ: Hằng năm, vào Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10-8) và dịp Tết Nguyên đán, tôi và các chị em trong nhóm “Hảo tâm” lại chuẩn bị 80 - 100 suất quà tặng những nạn nhân và con, cháu họ bị di chứng chất độc da cam trong chiến tranh.
Sau khi nghỉ hưu tại Công ty xe khách Hải Phòng, năm 2006, bà Hiền gắn bó với công việc tình nguyện, từ thiện vì cộng đồng, nhất là quan tâm, chăm lo, trợ dưỡng thường xuyên nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chứng kiến cuộc sống mưu sinh khó khăn, vất vả của những người nhiễm chất độc da cam, bà Hiền thường xuyên tặng họ tiền, quà để động viên, giúp đỡ. Với bà Hiền, đây không chỉ là sự đồng cảm, chia sẻ mà còn là trách nhiệm, sự biết ơn đối với những hy sinh, đóng góp của những người từng chiến đấu, góp sức mình bảo vệ Tổ quốc. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau da cam vẫn âm ỉ, gây bao đau thương, tổn thất với các gia đình, nhất là các thế hệ con, cháu.
Bà càng thấu hiểu nỗi đau da cam hơn, khi người chồng quá cố của bà cũng là thương binh loại 3, mất sức lao động 56%. 16 năm qua, bà Hiền cần mẫn, tích cực tuyên truyền, vận động, kết nối người thân, bạn bè, nhà hảo tâm chung tay, góp sức giúp đỡ, trợ dưỡng thường xuyên 44 nạn nhân chất độc da cam và con, cháu họ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi quý, bà Hiền vận động, quyên góp từ các nhà hảo tâm trao đến những nạn nhân chất độc da cam tổng số tiền 30-35 triệu đồng, có quý lên đến 40 - 45 triệu đồng.
Đến nay, nhóm “Hảo tâm” do bà Hiền làm chủ nhiệm có hơn 100 thành viên, thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi, từ người buôn bán nhỏ lẻ, học sinh đến người cao tuổi… Nhờ cách làm công khai, minh bạch, trao đúng người cần nhận hỗ trợ mà bà Hiền “quy tụ” được nhiều cá nhân, nhà hảo tâm tham gia các chuyến thăm, tặng quà, trao tiền hỗ trợ.
Bà Hiền kể: “Từ năm 2006 đến nay, tôi cùng nhóm “Hảo tâm” hỗ trợ, trợ dưỡng nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam như: gia đình ông Vũ Xuân Hằng, ở thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng (1,7 triệu đồng/quý); gia đình bà Nguyễn Thị Thuận, ở Tổ dân phố Đẩu Phượng 4, phường Văn Đẩu, quận Kiến An (1,3 triệu đồng/quý)… Mỗi gia đình nạn nhân chất độc da cam đều để lại nhiều cảm xúc trong tôi. Đơn cử như gia đình bà Nguyễn Thị Thuận một mình chăm sóc 3 người con bị bệnh tâm thần phân liệt, trong đó có 1 người thường đi lang thang, 2 người phải thường xuyên nhốt ở nhà.
Không chỉ giúp đỡ nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, bà Hiền còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như hỗ trợ nấu ăn, tặng các suất ăn tiếp sức đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ nấu cháo tặng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp; trao xe lăn tặng người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam…
Với những đóng góp trong công tác thiện nguyện suốt 16 năm qua, bà Trần Thị Hiền vinh dự được trung ương, thành phố tặng nhiều bằng khen, bằng ghi nhận tấm lòng vàng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố; là nhà hảo tâm tiêu biểu vinh dự được dự Đại hội thi đua vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam lần thứ 3, được Chủ tịch nước tặng kỷ niệm chương./.
