Hết mình cùng đam mê

Trúc Lâm 25/08/2021 11:18

(HPĐT)- Nhớ lại vai diễn Thanh trong vở diễn “Hòn vọng phu”, vai Ngân trong vở “Biển và bờ”, vai bà Dịu trong vở “Đen đỏ mặt người”… mà chị hòa quyện cả lòng mình vào giọng hát, mắt nghệ sĩ Kim Oanh ướt nhẹ: “Cuộc sống thật ý nghĩa khi được hóa thân thành nhiều nhân vật, hòa mình cùng lời ca cải lương…”

Nghệ sĩ Kim Oanh (giữa) cháy hết mình với từng vai diễn.

Sinh ra và lớn lên ở xã Quốc Tuấn (huyện An Lão), tuổi thơ của Kim Oanh không chỉ gắn bó với lưng trâu, cánh diều, mà còn say mê hát theo lời ca vọng cổ qua chiếc đài phát thanh của làng. Càng hát càng say, chị nổi tiếng là cây văn nghệ của xã khi chưa tới 10 tuổi. Năm 13 tuổi, khi cán bộ văn hóa của làng đến tận nhà đưa thông tin về chương trình thi tuyển của Trường trung học Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng trước đây (nay là Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch), cô bé Kim Oanh học lớp 6 trường làng được sự ủng hộ gia đình, quyết định theo đuổi niềm đam mê của mình. Được chọn ngay vào lớp học cải lương ngay trong buổi thi tuyển, trở thành học viên trẻ nhất của trường. 4 năm sau, chị tốt nghiệp khi 17 tuổi và may mắn được nhận vào Đoàn cải lương Hải Phòng. Là diễn viên mới, lại ít tuổi, chị bắt đầu tham gia từ những vai quần chúng như tỳ nữ, người nông dân. Nghệ sĩ Kim Oanh chia sẻ: Đến bây giờ tôi vẫn cảm ơn những cơ duyên đưa tôi đến với nghề để được cháy hết mình với cảm xúc, đam mê của mình, nhất là được vào nhận vào Đoàn vào đúng thời điểm mà sân khấu Hải Phòng sáng đèn từng đêm. Tôi được gần gũi, học hỏi những nghệ sĩ tài năng của đoàn, được các nghệ sĩ đi trước chỉ bảo tận tình nhiều kỹ năng biểu diễn.

Những nỗ lực của chị được đoàn ghi nhận. Năm 2006, chị được giao đảm nhận vai Thủy trong vở “Tử thần trắng”, nhiều niềm vui nhưng cũng không ít áp lực. Bằng nỗ lực và tình yêu nghề, chị hoàn thành vai diễn xuất sắc, được sự thừa nhận của các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trong đoàn. Cùng với tài năng bẩm sinh, thêm những nỗ lực, trải nghiệm để nghệ sĩ Kim Oanh bước dài 26 năm trên hành trình làm nghề của mình.

Gần chục năm gần đây, chị trở thành “cây đinh” của đoàn, gương mặt nghệ sĩ đầy triển vọng với các vai diễn để lại dấu ấn trong giới nghệ sĩ và người hâm mộ. Như vai Ngân trong vở “Biển và bờ” đoạt Huy chương Bạc tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012; vai bà Dịu trong vở “Đen đỏ mặt người” đoạt Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015; vai Liên trong vở “Thất lạc giữa gia đình” đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018... Trưởng Đoàn Cải lương Hải Phòng Vũ Gia Thùy nhận định: “Cùng hoạt động trong đoàn gần 30 năm, tôi thấy được sự cố gắng và niềm đam mê nghề của nghệ sĩ Kim Oanh. Chị có những vai diễn đầy cảm xúc, giọng hát truyền cảm và cách làm việc chuyên nghiệp, hết lòng với công việc”.

Hiện nay, nghệ thuật sân khấu có lúc, có nơi bị lãng quên trong đời sống bộn bề, nhộn nhịp. Loại hình sân khấu truyền thống cải lương đôi khi còn xa lạ với giới trẻ. Tuy nhiên, ngọn lửa đam mê với nghề còn cháy mãi trong lòng nghệ sĩ Kim Oanh. Chị chia sẻ: “Chỉ cần tiếp tục được hát, diễn, để cải lương có thể sống mãi trong lòng người xem là tôi hạnh phúc. Thế nên, từ thành thị đến nông thôn, từ sân khấu lớn đến sân khấu dựng tạm ngoài trời tại sân trụ sở của UBND xã, chỉ hát cho vài người hay vài chục người xem, chúng tôi đều dốc hết lòng để mang đến những lời ca, vai diễn, đem đến nụ cười và những giọt nước mắt đồng cảm của người và đời”.

Người nghệ sĩ phải thực sự yêu, thực sự đam mê mới có thể kiên định, thủy chung đến thế với nghề. Để giữa cuộc sống hiện đại với hàng loạt loại hình nghệ thuật giải trí mới mẻ, vẫn có những người dành cả cuộc đời để cháy hết mình với nghệ thuật sân khấu truyền thống như nghệ sĩ Kim Oanh. Ghi nhận nỗ lực đó, nghệ sĩ Kim Oanh có tên trong danh sách của thành phố Hải Phòng đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 năm 2021./.

Trúc Lâm
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hết mình cùng đam mê