(HPĐT)- Dù ở bất cứ địa bàn công tác nào, Trung tá Ngô Minh Tuệ, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát đường thuỷ Bạch Đằng, thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an thành phố) đều dành sự quan tâm đặc biệt tới những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sông nước. Những hỗ trợ của anh và đồng đội đối với trẻ em nghèo góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nghĩa tình.

Trung tá Ngô Minh Tuệ khởi xướng và trực tiếp dạy bơi cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên. Ảnh: PHAN TUẤN
Vơi bớt thiệt thòi tuổi thơ
Em Phạm Thị Thảo Vân, học sinh lớp 2C, Trường tiểu học Tam Hưng (huyện Thủy Nguyên), nhỏ bé, nhút nhát là vậy, nhưng khi được hỏi liền hào hứng khoe sau khoá học bơi em đã tự bơi được gần hết chiều ngang bể, dài chừng 10 m. Cô Phạm Thị Huệ, giáo viên chủ nhiệm lớp 2C cho biết: Gia đình cháu Vân thuộc diện hộ cận nghèo, bố mất sớm, mẹ là công nhân, nhà có hai anh em. Khi Trạm Cảnh sát đường thuỷ Bạch Đằng có chủ trương dạy bơi miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường, cô đã đăng ký để Vân theo học, giờ em đã tự tin hơn hẳn. Trong những ngày đầu, không chỉ em Vân mà khoảng 40 em học sinh tham gia khoá học đều chưa quen khi phải dậy từ sáng sớm, nhưng trực tiếp bác Tuệ, Trạm trưởng cùng các chú công an trong đơn vị động viên, trong lúc hướng dẫn lại pha trò hài hước nên các em ngày càng chăm chỉ tập luyện.
Thầy Nguyễn Văn Thuấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tam Hưng cho biết thêm: Trung bình mỗi khoá học bơi chi phí từ 1 đến 1,2 triệu đồng, là khoản tiền không nhỏ đối với những gia đình khó khăn Thêm nữa, người lớn trong nhà còn bận đi làm không thể đưa, đón các con nên việc tổ chức học bơi tập trung có sự theo dõi, đôn đốc của các thầy, cô và nhất là miễn phí, được các gia đình rất ủng hộ.
Được biết, trong những tháng hè vừa qua, Trung tá Ngô Minh Tuệ cùng đồng đội vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Bạch Đằng, bảo đảm an toàn giao thông hàng trăm lượt phương tiện tàu, thuyền lưu thông, vừa chia ca đến từ 6 giờ sáng dạy bơi gần 40 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Tam Hưng.
Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Vũ Tiến Lực thông tin: Phần lớn diện tích xã tiếp giáp sông Bạch Đằng, có bến phà Rừng và nhiều kênh, mương, ao, đầm nuôi trồng thủy sản, do vậy việc trang bị kỹ năng bơi cho trẻ là rất cần thiết, tuy nhiên không phải gia đình nào cũng có điều kiện để các con học bơi. Chương trình dạy bơi miễn phí của cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng do Trung tá Ngô Minh Tuệ khởi xướng, đề xuất rất thiết thực, ý nghĩa. Không chỉ dạy bơi, hướng dẫn các cháu kỹ năng cứu người bị đuối nước, các đồng chí còn tổ chức tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông khi tham gia giao thông trên đường, phà, rồi kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn trong gia đình, nhà trường khi gặp sự cố cháy nổ và tặng quà cho hơn 200 học sinh của trường. Cũng trong dịp tổng kết hè năm 2022 vừa qua, Phòng Cảnh sát đường thuỷ, Trạm Cảnh sát Bạch Đằng tổ chức trao học bổng tặng 20 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng cố gắng vươn lên trong học tập, qua đó thể hiện sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm của đơn vị với người dân địa bàn đóng quân.
Đi dân nhớ, ở dân thương
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát đường thủy cho biết, trung tá Ngô Minh Tuệ từng là Đội trưởng Phân đội Máy Chai. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn được giao là bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến sông Cấm, đồng chí Tuệ chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, lãnh đạo Phòng, phối hợp chặt chẽ chính quyền phường Máy Chai tìm nơi an cư tại khu vực Cống Máy Chai với hơn 20 hộ dân làng chài. Các căn nhà dựng tạm bằng mái tôn tuy không đủ đầy nhưng cũng khiến anh Tuệ cùng đồng đội và cả chính quyền địa phương thấy yên lòng mỗi khi mùa mưa bão tới. Ngoài ra, anh Tuệ chủ động phối hợp với MTTQ phường Máy Chai giúp hơn 10 cháu là con các gia đình xóm chài được đến trường. Sau đó, anh lại vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ủng hộ quần áo, sách vở, đồ chơi cho các cháu. Những hành động đệp của anh Tuệ và các chiến sĩ trong đội được bà con xóm chài quý mến, tình cảm, gắn kết như người trong nhà.
Không ngại việc khó, nhưng để nói về những việc mình làm thì đồng chí Tuệ khá kiệm lời, anh chỉ vỏn vẹn mấy câu: So với đời sống đủ đầy của trẻ em thành thị thì trẻ em nơi vùng sông nước còn nhiều khó khăn, người lớn cố gắng một chút để các cháu bớt thiệt thòi.
Những việc làm xuất phát từ tâm, từ tấm lòng của người cha, người bác của Trung tá Ngô Minh Tuệ góp phần lan tỏa hình ảnh Người Công an Nhân dân nhân văn, nghĩa tình./.
ANH THƯ