Hết mình vì nạn nhân chất độc da cam

Bài và ảnh: TRÚC LÂM 08/10/2021 10:29

(HPĐT)- Đi nhiều, làm việc thiện nguyện liên tục, anh Nguyễn Văn Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện Hoa Sen (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố) nhận ra rằng: “Người nghèo nhất trong những người nghèo là nạn nhân chất độc da cam”. Để rồi, anh góp phần kết nối hàng triệu trái tim, tấm lòng hướng về họ…

Anh Nguyễn Văn Hà và các thành viên của Câu lạc bộ tình nguyện Hoa Sen. 

Trò chuyện cùng người chiến sĩ Lữ đoàn đặc công 126 Hải quân Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1985, mới thấy được tinh thần thiện nguyện không ngại khó, ngại khổ, của người làm thiện nguyện. Anh cũng như người khác, có nhiệm vụ phải làm, có nhiều việc phải lo toan. Nhưng anh vẫn dành thời gian để kết nối, chia sẻ với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố giao nhiệm vụ chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện Hoa Sen từ năm 2015, với nhiều kế hoạch từ tháng, quý, năm, anh tổ chức thành công nhiều chương trình, như hỗ trợ các gia đình khó khăn thường xuyên theo tháng, kỷ niệm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin 10-8, “Tết yêu thương”…

Sinh ra và lớn lên ở huyện Thủy Nguyên, có thời gian sống ở Thanh Hóa, anh cảm nhận được cuộc sống khó khăn, vất vả của những người nghèo, nhất là nạn nhân chất độc da cam. Tốt nghiệp trường quân y rồi công tác trong Quân đội, nhưng những hình ảnh về cuộc sống khó khăn thời thơ ấu là dấu ấn sâu đậm không hề phai. Để rồi, bắt đầu những chuyến tình nguyện đầu tiên, gặp những hoàn cảnh khó khăn khiến anh day dứt, nghĩ mình phải làm điều gì đó cho những người còn nhiều khó khăn đến thế. Để rồi, gánh trách nhiệm cùng các thành viên Câu lạc bộ tình nguyện Hoa Sen, anh dành thời gian xây dựng trang Facebook, trang web để những thông tin hoạt động của câu lạc bộ được nhiều nhà hảo tâm biết đến. Từ đó, kết nối được nhiều người hỗ trợ những người khó khăn, nhất là nạn nhân chất độc da cam.

Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Nguyễn Hữu Ý đánh giá: “Anh Nguyễn Văn Hà là quân nhân rất có tâm với các hoạt động thiện nguyện, là thầy thuốc đặc biệt quan tâm đến những nạn nhân chất độc da cam, những người sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật, cuộc sống khó khăn. Câu lạc bộ tình nguyện Hoa Sen do anh Nguyễn Văn Hà làm chủ nhiệm đồng hành với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin gần 10 năm nay, hỗ trợ hàng trăm nạn nhân chất độc da cam”.

Mỗi ngày, sau giờ làm việc, anh Hà lại đến những gia đình khó khăn, nạn nhân chất độc da cam mà người dân nhắn gửi thông tin để tìm hiểu hoàn cảnh. Tiếp đó, anh chia sẻ hình ảnh, câu chuyện về họ trên trang Facebook hay trang web. Với những trường hợp cần ngay sự giúp đỡ, anh đăng bài kêu gọi để mọi người chung tay. Như trường hợp anh Lại Văn Mùi ở xã Tam Hưng (huyện Thủy Nguyên) bị tai nạn, bỏng toàn thân, phải điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Anh Hà cùng các hội viên trong câu lạc bộ kêu gọi nhà hảo tâm được hơn 60 triệu đồng ủng hộ anh Mùi. Với những trường hợp cần giúp đỡ lâu dài, anh Hà lập danh sách để làm tổ chức hỗ trợ định kỳ, như các trường hợp: bà Hoàng Thị Mơ, sinh năm 1958, ở xã Đông Phương (huyện Kiến Thụy); bà Nguyễn Thị Nụ, ở thôn Phong Niên, xã Vạn Phong (huyện Cát Hải), năm nay ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu, phải chăm sóc con trai bị bệnh tâm thần do di chứng chất độc da cam…

Công việc thiện nguyện vất vả, nhưng với Nguyễn Văn Hà, được giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, những hoàn cảnh khó khăn là điều hạnh phúc - hạnh phúc vì mình còn có thể “cho đi”. Đó là cái tâm của người thầy thuốc, tinh thần vì dân của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ và sự đồng cảm của người con vùng quê nghèo khó. Như anh từng tâm sự: “Cho đi là nhận lại. Thế nên, nếu có thể làm điều gì đó giúp cộng đồng, tôi đều sẵn sàng. Với những nạn nhân chất độc da cam, hơn cả sự sẻ chia là trách nhiệm, hơn cả trách nhiệm là yêu thương”./.

Bài và ảnh: TRÚC LÂM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hết mình vì nạn nhân chất độc da cam