(HPĐT)- Khung cảnh bình yên này được nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Quang Thanh chụp ở một phố nhỏ ven hồ An Biên. Bức ảnh có bố cục tưởng chừng không cân đối vì giàn hoa giấy chiếm phần lớn khuôn hình, nhưng chính điều này tạo điểm nhấn cho ảnh.

Trong màu xanh của lá, màu hồng của hoa, nổi bật hình ảnh em bé đang thong thả đạp xe trước khung cửa, người xem cảm nhận nhịp sống bình yên ở góc phố này. Giữa những ồn ào, náo nhiệt của phố phường, những góc phố nhỏ tô điểm thêm nét đẹp cho thành phố, khiến lòng người dịu lại, thư thái hơn mỗi khi đi qua…/.
Ảnh: PHẠM QUANG THANH