Hình ảnh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng người dân
Lúc sinh thời, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần về thăm và làm việc tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Phong thái giản dị, gần gũi, tinh thần làm việc nghiêm túc, dành hết tâm sức, dốc lòng, dốc sức vì sự phát triển của dân tộc, đất nước của đồng chí cố Tổng Bí thư đã truyền cảm hứng và nhân lên tình cảm tin yêu nơi đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nay, đồng chí Tổng Bí thư đã đi xa nhưng phong thái, tinh thần làm việc cống hiến hết mình cho đất nước, cho nhân dân cùng những chỉ đạo, quyết sách lớn chỉ đường, mở lối cho sự phát triển của Hải Phòng nói riêng, cả nước nói chung vẫn mãi vẹn nguyên giá trị, sức ảnh hưởng. Người dân Hải Phòng luôn nhớ về Người với một lòng kính trọng, cảm phục và da diết tin yêu, nguyện một lòng biến đau thương thành hành động cách mạng để dựng xây thành phố phát triển mạnh mẽ, ngày càng giàu đẹp.
Cô giáo Trần Thị Ánh Dương, giáo viên Toán, Trường THPT Lê Chân:
Luôn đề cao công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với thế giới người hiền để lại muôn vàn niềm tiếc thương cho các thế hệ thầy cô giáo và học sinh trong cả nước. Khi còn sống, Bác Nguyễn Phú Trọng luôn đề cao công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Tôi còn nhớ, trong cuộc gặp gỡ những học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm học 2017 – 2018 tại Phủ Chủ tịch, khi đó đồng chí Nguyễn Phú Trọng, là Tổng Bí thư đồng thời Chủ tịch nước phát biểu: Giáo dục toàn diện, tựu chung lại là đức và tài. Các cháu đã học, phấn đấu giỏi, đạo đức rất tốt, nhưng vẫn phải nỗ lực hơn nữa để mỗi một người phải vừa có đức, vừa có tài. Trong đó đức phải là gốc, là trước hết. Nói thế không phải xem nhẹ tài, tài cũng cực kỳ quan trọng, nếu không có tài thì làm sao xây dựng được đất nước, làm sao gọi được là nguyên khí quốc gia. Nhưng các cụ ta nói rồi, "chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài", cho nên phải rất chú ý rèn luyện phẩm chất đạo đức.
Tất cả những việc làm, những nghĩa cử, tình cảm cao đẹp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngành giáo dục, trường cũ, thầy cô giáo cũ, bạn bè cũ đã trở thành di sản tinh thần; mãi mãi là bài học quý giá, giàu sức lan toả trong Nhân dân để thế hệ hôm nay và mai sau noi gương, học tập.
Chị Trần Vân Hương, Giám đốc Công ty Vietnam Express Tour Hải Phòng (quận Lê Chân):
Học được kinh nghiệm quý giá thu hút du khách nước ngoài

Những ngày vừa qua, được tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, như những người dân đất Việt, tôi vô cùng tiếc thương và biết ơn sâu sắc những công hiến của Tổng Bí thư cho đất nước, Nhân dân. Ấn tượng sâu sắc nhất của cá nhân tôi đối với những bài học quý giá mà Tổng Bí thư để lại là trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam". Trong công tác đối ngoại, trong bài phát biểu chỉ đạo kéo dài hơn 60 phút tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc diễn ra ở Hà Nội sáng 14-12-2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu thông điệp quyết tâm xây dựng trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam. "Cây tre Việt Nam gốc thì vững chắc, cành thì uyển chuyển, mềm dẻo nhưng rất kiên cường. Không có cơn gió nào quật ngã được". Những lời đồng chí Tổng Bí thư phát biểu chính là thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Là đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch quốc tế, hằng năm chúng tôi tổ chức hàng trăm chuyến du lịch cho người nước ngoài thăm Việt Nam và ngược lại. Đồng thời thường xuyên hợp tác nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực lữ hành ở nhiều quốc gia như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singgapore, Pháp, Mỹ... Những lời nói của đồng chí Tổng Bí thư chính là kim chỉ nam đối với đội ngũ lãnh đạo công ty trong việc thiết lập mối quan hệ cũng như xây dựng kế hoạch hợp tác với đối tác nước ngoài. Chúng tôi luôn đề cao những giá trị về độc lập, chủ quyền dân tộc cũng như văn hóa Việt Nam trong từng hoạt động trong tour du lịch, giới thiệu và quảng bá đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế...
Em Đỗ Phương Thảo, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Vĩnh Bảo:
Nhớ mãi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời điểm tháng 11-2017, khi bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với đông đảo cán bộ và Nhân dân làng văn hóa Thượng Điện, xã Vinh Quang (huyện Vĩnh Bảo), em đang học lớp 5B Trường tiểu học Vinh Quang (huyện Vĩnh Bảo). Em vinh dự được đại diện cho hơn 1 nghìn học sinh của xã Vinh Quang tặng hoa bác Nguyễn Phú Trọng. Em cảm thấy rất vinh dự, tự hào những cũng rất hồi hộp, lo lắng. Thế nhưng, khi được gặp bác, bao sự lo lắng của em tan biến. Không hề có bất cứ một cảm giác xa cách giữa một người cán bộ lãnh đạo cấp cao với một người dân bình thường nào cả. Em cảm thấy bác gần gũi, hiền từ, giản dị như một người lớn trong gia đình, ân cần hỏi han và động viên em cố gắng học tập cho tốt. Qua sự kiện này, em thấy mình như lớn thêm lên, thêm ý thức về trách nhiệm của bản thân cũng như của thế hệ trẻ, phải gắng sức học tập, tu dưỡng đạo đức, trau dồi bản thân trở thành người có ích cho xã hội.
Dù tuổi còn trẻ, cũng chưa có nhiều trải nghiệm nhưng từ thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, em thấy được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cả cuộc đời cống hiến hết mình vì dân, vì nước, không nghĩ đến bản thân. Đó là một tấm gương sáng, gần gũi để chúng em học tập, noi theo. Em cũng mong các thế hệ lãnh đạo tiếp theo của đất nước sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển tinh thần làm việc hết lòng vì dân, vì nước của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đất nước ngày càng phát triển vươn tầm quốc tế, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.
Phạm Tùng-Thu Hằng- Hồng Châm