(HPĐT)- Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận đối với các văn nghệ sĩ Hải Phòng để sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học-nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao. Tùy theo đặc trưng của mỗi thể loại, các văn nghệ sĩ xây dựng hình tượng Bác ở nhiều góc độ khác nhau, thể hiện lòng biết ơn, sự tôn kính sâu sắc đối với Người.

Tiết mục múa hát tại hội diễn ca múa nhạc mừng 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm tái lập huyện An Dương. Ảnh: Hoàng Phước
Sáng tác về Bác bằng cả tấm lòng
“Học tập và làm theo lời Bác kính yêu. Lời di huấn là lời của non sông…”, hòa trong tiếng ghi ta là tiếng hát trầm ấm. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Cù Phong Nhã, hội viên Hội Âm nhạc Hải Phòng, vừa đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành phố, giai đoạn 2021-2025. Là cựu chiến binh, những bài hát của người nhạc sĩ bước sang tuổi “xưa nay hiếm”, thể hiện tình cảm sâu sắc với Đảng, Bác Hồ. “Tôi viết bài hát này bằng cả tâm huyết và lòng kính yêu Bác vô bờ. Được trao giải là nguồn động viên để tôi sáng tác nhiều bài hát hơn thể hiện tình cảm sắt son của người lính Bộ đội cụ Hồ với Bác...”, nhạc sĩ Cù Phong Nhã bộc bạch.
Là tác giả có nhiều tác phẩm thơ về Bác Hồ, nhà thơ Nguyễn Đình Minh, Trưởng chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng, vừa có tác phẩm đoạt giải cao cuộc thi này. Những tác phẩm viết về Bác Hồ được nhà thơ Nguyễn Đình Minh cất giữ cẩn thận như báu vật trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình… Sáng tác về Bác với cả tấm lòng, không thể không nhắc đến họa sĩ Lê Thái, người dành cả tuổi thanh xuân của mình để vẽ chân dung Bác, có nhiều tác phẩm để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Những bức chân dung về Bác của họa sĩ Lê Thái tái hiện một cách chân thực và sống động đến từng đường nét. Vẻ bình dị, thân thuộc của Bác trong bức “Bác Hồ đánh đàn guitar” thể hiện sự gần gũi của Bác với công nhân lao động Hải Phòng năm 1962; hay dáng vẻ ung dung của Người trong bức “Trên đường suối reo” nơi chiến khu Việt Bắc… Là người vẽ chân dung Bác Hồ cỡ lớn (cao tới 5 m) treo trước cửa Nhà hát thành phố ngày giải phóng Hải Phòng, cũng là người vẽ chân dung Bác vào các dịp trọng đại của thành phố, đến nay tranh cổ động không còn ở đỉnh cao như năm nào, nhưng họa sĩ Lê Thái vẫn ngày ngày miệt mài vẽ chân dung Bác dành tặng những người có chung đam mê với mình…
Cảm hứng nhiều, thách thức lớn
Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thành phố Đinh Thị Bích Liên cho biết, đúng dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác, trung tâm tổ chức chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”. “Không chỉ mang đến cảm xúc đặc biệt nhân ngày sinh nhật vị cha già kính yêu, chương trình còn có những sắc thái mới, luồng gió mới thông qua gương mặt các nghệ sĩ tham gia chương trình. Không gian âm nhạc năm nay có sự hòa quyện giọng ca của những gương mặt gạo cội với những tiếng hát trẻ trung, lần đầu xuất hiện trên sân khấu chương trình…”, chị Liên thông tin. Giọng ca “gạo cội” được nhắc đến tại chương trình nghệ thuật sắp tới là nghệ sĩ ưu tú Nhật Thuận, thuộc Đoàn văn công Quân khu Ba. 28 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chị từng tham gia nhiều chương trình lớn về chủ đề Bác Hồ. “Những bài hát về Bác thường có lời nhạc cũng như ca từ nhẹ nhàng, tình cảm da diết. Nhất là những ca khúc quá gần gũi với mỗi người dân Việt Nam như: “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Bác Hồ một tình yêu bao la”… có nhiều ca sĩ tên tuổi từng hát. Mỗi khi được hát những ca khúc này, tôi luôn xúc động và như dành cả tình cảm, sự kính trọng của mình với Bác…”, chị Nhật Thuận chia sẻ.
Nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng đánh giá, cùng cả nước, với văn nghệ sĩ Hải Phòng, hình tượng Bác Hồ luôn là nguồn cảm hứng vô tận để sáng tạo nhiều tác phẩm giá trị. Trong sáng tác về đề tài Bác Hồ có thể nhắc đến: Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn truyền hình Đào Trọng Khánh với các truyện ký về Bác Hồ; cố nhà thơ Nguyễn Viết Lãm với những bài thơ “Biết ơn” hay “Cầu Ngự, nơi Bác từng qua” bày tỏ tình cảm kính yêu và biết ơn của người dân đối với Bác Hồ; cố nhà văn Cao Năm với cuốn tiểu thuyết “Hai ngày và mãi mãi” viết về Bác trong chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng sau khi dự hội nghị Fontainebleau ở Pháp về ngày 21-10-1946 (giải B của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2015)… “Viết về Bác là nguồn cảm hứng vô tận, nhưng cũng nhiều thách thức. Bởi vậy, chúng tôi thường xuyên tổ chức những chuyến thăm di tích về Bác Hồ. Những chuyến đi thực tế giúp anh chị em cảm nhận rõ hơn về đức tính cao đẹp của Người, chủ động “bứt” ra khỏi những “khuôn mẫu” cứng nhắc, nhàm chán để thể hiện hình tượng của Bác không lặp lại qua từng tác phẩm…”, nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ cho biết.
Năm 2022, Hội Nhà báo thành phố và Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố tổ chức các chuyến đi thực tế về làng Sen quê Bác và các địa chỉ đỏ. Thông qua các chuyến đi thực tế, hội viên các hội sáng tác 35 tác phẩm gửi dự thi cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, trong đó nhiều tác phẩm được trao giải…/.
HẢI HẬU