HLV Falko Goetz muốn tránh Indonesia

15/11/2011 16:05

HLV của U23 Việt Nam Falko Goetz sẽ quyết tâm giữ vững ngôi đầu bảng B để tránh gặp chủ nhà Indonesia, đội gần như chắc chắn sẽ nhất bảng A.

Goetz hướng dẫn các cầu thủ trên sân tập. Ảnh: Ngọc Thế.
Goetz hướng dẫn các cầu thủ trên sân tập. Ảnh: Ngọc Thế.

Với việc Đông Timor để thua Lào 0-3 ở lượt đấu thứ ba, hai suất đi tiếp của bảng B đã thuộc về U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Thầy trò Falko Goetz đang tạm giữ ngôi đầu bảng B cùng 10 điểm như Myanmar nhưng hơn đối thủ ở hiệu số bàn thắng thua (+12 so với +10).

Myanmar chiều 15-11 sẽ đấu Đông Timor ở lượt cuối cùng. Nếu các học trò của Stefan Hansson thắng với ba bàn cách biệt trở lên, họ sẽ qua mặt U23 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng. Nếu khả năng này xảy ra, thầy trò Falko Goetz phải thắng đậm Lào ở trận đấu tối 17-11 mới giữ chắc được ngôi đầu.

Cục diện bảng A đang chứng kiến sự thắng thế của Indonesia. Với 9 điểm, họ đang dẫn đầu bảng sau ba vòng đấu. Vòng cuối, đội chủ nhà sẽ gặp Malaysia – đội đã có 7 điểm và gần như chắc chắn sẽ tiếp bước chủ nhà vào bán kết.

"Tôi chưa nghĩ đến vòng bán kết bởi đối thủ nào cũng vậy thôi", HLV Goetz nói vậy nhưng có vẻ như ông không thực sự muốn U23 Việt Nam đụng chủ nhà ở bán kết. "U23 Việt Nam tính toán từng trận một. Trước mắt chúng tôi phải tập trung tối đa cho trận gặp Lào. Chúng tôi phải chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng B".

Chưa đề cập đến bán kết nhưng thực tế ông thầy người Đức đã có những chuẩn bị cho vòng đấu loại trực tiếp này. "Tôi không bỏ sót động thái của bất cứ đối thủ nào ở SEA Games. Các trận đấu của bảng A, cộng sự của tôi đều có mặt để thu lượm những thông tin cần thiết nhất", Goetz chia sẻ sau buổi tập sáng nay.

"Malaysia đã khác nhiều so với khi chúng tôi hòa họ 1-1 ở VFF Cup. Phòng ngự rất chắc chắn và phản công sắc sảo. Indonesia có vẻ như lợi hại hơn. Họ tấn công ồ ạt với sự trợ giúp đắc lực của hàng vạn CĐV. Cả hai đều là những đối thủ rất đáng gờm".

Ba ngày trước trận đấu với Lào ở trận cuối bảng B, Falko Goetz bất ngờ cho U23 Việt Nam tập nặng. Không ra sân rèn chiến thuật, các cầu thủ ở tại khách sạn Sultan vào phòng tập tạ trong buổi sáng. Buổi chiều, Goetz cho U23 Việt Nam tập nhẹ ở khuôn viên Sultan. Khác với ngày hôm qua, trong buổi sáng nay, Goetz cho học trò rèn chiến thuật.

Tấm vé vào bán kết sớm cộng ngôi đầu bảng B trong tầm tay khiến Goetz hồ hởi. Ông cười nói nhiều và không còn quá khắt khe với các học trò dù nhiều lúc, họ thực hiện các bài tập tấn công không đúng ý. Buổi chiều, U23 Việt Nam nghỉ tập. Theo lời Goetz thì U23 Việt Nam đã cởi bỏ hoàn toàn áp lực. "Các cầu thủ của tôi hoàn toàn thoải mái. Đó là điều tôi cần ở họ trước khi bước vào vòng đấu có tính chất quyết định. U23 Việt Nam đang đi đúng hướng. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Chúng tôi sẽ chơi tận lực với quyết tâm giành chức vô địch", ông nói.

Khoa Nguyễn (VnE)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HLV Falko Goetz muốn tránh Indonesia