Họ là bộ đội Cụ Hồ

25/05/2017 11:58

“Cứ về đến nhà tôi lại nhớ đảo”

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu Ba, Bộ chỉ huy quân sự thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy trao đổi với các điển hình, tiên tiến.

Đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Chính Xuân, nhân viên quân khí, Đại đội Bảo quản, Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vỹ, không sinh ra ở Hải Phòng, song 18 năm gắn bó với đảo, anh trở thành người con của Bạch Long Vỹ, của Hải Phòng tự bao giờ. Đồng đội yêu mến đặt cho anh biệt danh “người xứ đảo” cũng bởi như vậy. Trong cuộc giao lưu nhân hội nghị sơ kết, gặp mặt tôn vinh điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” của Đảng ủy Quân sự thành phố, Đại úy Nguyễn Chính Xuân chân thành chia sẻ cảm xúc của mình khi được thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bám đảo suốt 18 năm qua.

Đồng đội ai cũng biết anh sinh ra trong gia đình truyền thống bộ đội tại Thanh Hóa. Cha anh từng là chỉ huy xe tăng, tham gia chiến trường Quảng Trị năm 1971-1972. Vợ anh không có việc làm, con gái yếu, không thể tự sinh hoạt bình thường. Hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy, nhưng chưa một ngày Đại úy Nguyễn Chính Xuân chểnh mảng với nhiệm vụ được giao. Nhận nhiệm vụ ở đảo xa nhất vịnh Bắc bộ, thường xuyên thiếu nước ngọt, rau xanh, điều kiện sinh sống đã khó, điều kiện bảo quản vũ khí còn khó hơn. Với vai trò nhân viên quân khí của Đại hội Bảo quản, Nguyễn Chính Xuân phải thường xuyên cùng đồng đội kiểm tra, bảo dưỡng để giữ vũ khí luôn bảo đảm kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu. Độ mặn cao trong hơi nước và không khí ở đảo Bạch Long Vỹ khiến vũ khí, trang bị kỹ thuật xuống cấp nhanh; giảm độ tin cậy trong hoạt động. Vì thế, anh cùng đồng đội càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm để bảo quản vũ khí được giao một cách tốt nhất.

Khi được hỏi bám đảo lâu vậy, hẳn là anh rất nhớ nhà. Đại úy chuyên nghiệp cười hiền: “Nhớ chứ! Ở đảo thì nhớ nhà. Nhưng cứ về đến nhà tôi lại nhớ đảo. Mong từng ngày trở về thực hiện nhiệm vụ của mình”. 18 năm, số lần về nhà của anh Xuân chỉ tính theo đầu ngày phép. Những khi nhà có việc, vợ sinh, con ốm anh đều không thể có mặt. Anh vẫn nhớ lần về phép năm 2004, trước khi trở lại đơn vị, anh được tin vợ có thai. Lần trở về, con gái anh hơn 2 tháng tuổi. Rồi khi cha vợ qua đời, ruột gan nóng như lửa mà anh không thể về chịu tang. Bởi thời điểm ấy của năm 2006, sóng to, gió lớn, không có tàu về đất liền. Đến khi có mặt tại gia đình, người thân tổ chức cúng 50 ngày cho cha vợ anh.

Khó khăn nhiều, nhưng chưa một ngày Đại úy Nguyễn Chính Xuân nguôi trách nhiệm với công việc được giao. Anh coi việc bám đảo là nhiệm vụ thiêng liêng của quân nhân.

“Khó khăn mấy cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”

Trung úy Hoàng Thị Phương Thảo (Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Lão) được đồng đội trìu mến gọi bằng danh xưng “bông hồng thép”, sau khi chị đoạt giải nhì hội thao võ thuật tay không của Bộ Tư lệnh Quân khu Ba. Kể chuyện về danh xưng này, nữ quân nhân không giấu nỗi thẹn thùng đầy hạnh phúc. Bởi đó không chỉ là tên gọi, đó còn là sự ghi nhận về nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của nữ chiến sĩ vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà.

“Gia đình đôi bên ở xa, chồng tôi cũng là bộ đội nên thường xuyên vắng nhà. Con nhỏ hay đau ốm. Khi nhận nhiệm vụ tập luyện tham gia hội thao, tôi cũng lo lắng không biết có hoàn thành nhiệm vụ không. Nhưng là quân nhân, khó khăn mấy cũng không được lùi bước. Tôi cố gắng thu xếp việc gia đình để tập luyện, phấn đấu mang thành tích về cho đơn vị” – Trung úy Thảo chia sẻ. Mục tiêu đặt ra là vậy, để đạt kết quả đó là cả quá trình tập luyện vất vả, công phu. Không ít lần, chị dao động bởi công việc gia đình, chăm con nhỏ chu đáo cũng cần nhiều thời gian, công sức. Song được sự hỗ trợ, đồng viên của chỉ huy và đồng đội cùng quyết tâm của bản thân, chị vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ với thành tích cao.

Kể lại kinh nghiệm tham gia hội thao, nữ quân nhân chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ khi thi đấu trận cuối, do quá trình tập luyện bị chấn thương, gặp đối phương là đồng chí nữ của tỉnh Quảng Ninh. Nhìn thể chất to cao hơn tôi. Nhưng nhớ lời dặn của các chỉ huy và cán bộ huấn luyện, bình tĩnh, tự tin, thể hiện các lối đánh với kỹ thuật được học, tôi vượt qua để đoạt giải nhì tại hội thao võ thuật cấp quân khu”. Phần thưởng ấy giúp Trung úy Thảo có thêm động lực để thực hiện các nhiệm vụ khác. Và cũng vì thế, chị được đặt tên là “bông hồng thép của lực lượng vũ trang thành phố”.

Đại úy Nguyễn Chính Xuân, Trung úy Hoàng Thị Phương Thảo là 2 trong số nhiều điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” được Đảng ủy Quân sự thành phố biểu dương ngày 19-4 vừa qua. Còn nhiều những tấm gương điển hình khác của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố hằng ngày thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực. Họ thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ. Như nhận định của Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hữu Doãn, những việc làm thiết thực, cụ thể hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Hải Phòng chính là thực hiện hiệu quả cao nhất Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong lực lượng vũ trang thành phố.

Từ năm 2014 đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đóng góp hơn 55.000 ngày công lao động, hàng nghìn lượt phương tiện làm 32,5km đường bê tông. San lấp 15.327 m3 đất đường cấp phối và bờ vùng, bờ thửa. Tặng 350 tấn xi măng, 250 triệu đồng xây dựng đường bê tông, nạo vét, khơi thông hơn 35km kênh mương, thủy lợi; xây mới, sửa chữa 325 ngôi nhà; tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, sân nhà văn hóa, trường học…

Phong Phong

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Họ là bộ đội Cụ Hồ