(HPĐT)- Từ đầu tháng 10-2024, chị Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên) kết nối, bán được hơn 300 chiếc chổi làm bằng dây nhựa, hỗ trợ ông Nguyễn Trí Tính, ở thôn Đình Trà Sơn của xã có đầu ra ổn định.

Ông Nguyễn Trí Tính, sinh năm 1966 thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Bản thân ông bị khuyết tật phải ngồi xe lăn. Vợ ông đi làm thuê ở 1 công ty gần nhà. Vợ chồng ông có 2 người con trai. 1 người con trai lấy vợ ở xa nhà cũng túng bấn, 1 người không được nhanh nhẹn ở nhà với vợ chồng ông. Kinh tế khó khăn, mỗi tháng, gia đình ông được Hội Chữ thập đỏ xã hỗ trợ 10 kg gạo. Sống trong ngôi nhà xây bằng gạch ba banh đã xây từ lâu, nhưng vợ chồng ông chưa có kinh phí bó chát. Hằng ngày, ông làm chổi bán từ cách học “mót” và mua bán qua mạng xã hội, còn sợi nhựa do vợ ông xin được ở nơi làm việc mang về tận dụng làm sợi chổi. Cứ thế, ông tự mày mò tước dây, làm chổi nhựa và tự đi xe lăn đến các chợ dân sinh trên địa bàn huyện để bán. Tuy nhiên, mỗi ngày chợ, ông cũng chỉ bán được nhiều nhất 5 cái chổi.
Một ngày đầu tháng 10- 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vào tặng quà gia đình ông Tính do bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Qua trò chuyện, biết ông Tính đi bán chổi khá vất vả mà không bán được nhiều, chị Nguyễn Thị Thu Hà chụp ảnh, giới thiệu hoàn cảnh, “rao” bán chổi giúp ông Tính trên trang facebook cá nhân chị. Chị cũng kết nối với mọi người chung quanh mua chổi ủng hộ ông Tính để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Chưa đến 1 tuần, chị Hà giúp ông Tính bán 300 chiếc chổi nhựa, ngoài sức tưởng tượng của ông Tính. Chị Hà cho biết, chị thường kết nối, trao quà từ thiện, hỗ trợ các hộ khó khăn. Nhưng việc làm này không bền vững bằng hỗ trợ “cần câu” giúp các hộ nghèo, khó khăn có việc làm, thu nhập ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Chị thấy việc làm của mình khá nhỏ bé, nhưng đối với ông Tính, đó lại là cả chỗ dựa lớn để gia đình ông vơi bớt khó khăn. Mỗi chiếc chổi bán ra với giá 50 nghìn đồng/chiếc thì nguồn thu 300 chiếc chổi đối với gia đình ông Tính không hề nhỏ. Ông Tính cho biết: “Được chị Hà giúp bán chổi, tôi phấn khởi lắm, như có thêm động lực sống, cố gắng làm việc, thấy mình có ích hơn trong cuộc đời. Từ ngày chị Hà giúp, đơn hàng liên tục về, tôi tập trung làm để kịp giao và nhờ chị Hà chuyển đến người mua. Gia đình tăng thêm thu nhập, có đồng ra, đồng vào”.
Chủ tịch UBND xã Kênh Giang Lê Xuân Nghị cho biết, ngoài nhiệm vụ ở địa phương, chị Hà là người nhiệt tình, năng nổ, nhất là cá nhân chị luôn làm những việc làm thiện nguyện, chăm lo các gia đình khó khăn, yếu thế, đóng góp vào công tác an sinh xã hội của địa phương.
Bài và ảnh: MỸ ANH