(HPĐT)- Mùa xuân về, vạn vật bừng tỉnh sau mùa đông lạnh giá. Những cánh hoa đầy màu sắc nở rộ khắp nơi, tạo không gian tràn đầy năng lượng và hy vọng. Hoa cỏ mùa xuân không chỉ đẹp, rực rỡ, mà còn gợi những cảm xúc sâu sắc. Những cánh hoa mỏng manh, nhẹ nhàng vươn mình dưới nắng xuân hiện hữu trong thơ ca. Khoảnh khắc thư thái, ngắm nhìn hoa cỏ mùa xuân là ta tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Những vần thơ cũng vì thế vừa lãng mạn, vừa hoài niệm…
HPCT
Hoa đào cao nguyên
Nguyễn Đức Tình
Giữa thung lũng đá mù sương
Xuân về e ấp cánh hồng đào phai
Ngậm từng giọt nắng ban mai
Đắp màn sương nhỏ đêm dài thanh u
Gọi thầm ngọn gió reo ru
Hoa đào bung nở khắp vùng cao nguyên
Nắng xuân thương nhớ tỏa mềm
Tô màu nhụy thắm êm đềm dệt thơ
Bản làng đồi núi mộng mơ
Mái tranh mộc mạc điểm tô sắc hồng
Chàng trai thiếu nữ người Mông
Tuổi xuân mộng ước bềnh bồng gọi duyên
Hẹn hò dưới núi cảnh tiên
Thổi kèn lá biếc say miền thiên thư
Âm thanh tinh khiết vi vu
Chuyện xưa cổ tích khẽ từ êm trôi
Trái tim thôn nữ bồi hồi
Đưa tay níu chạm nụ chồi đào thơm
Vươn mình rễ bám đá sờn
Hoa đào nở thắm giữ hồn cao nguyên
Ngàn năm sức sống vững bền
Cho đời hơi ấm xây nền ước ao
Những mùa hoa dại
Nguyễn Chí Ngoan
Có mùa hoa dại bâng khuâng
Nở trong sương sớm trong ngần lối quê
Cánh diều rớt lại chân đê
Còn mơ ngọn gió đường về ấu thơ.
Có mùa hoa dại đợi chờ
Gọi nhau về giữa giấc mơ ruộng đồng
Nắng vàng lấp loáng mặt sông
Chở mùa ký ức xuôi dòng ngày xưa.
Có mùa hoa dại ướt mưa
Rưng rưng một chút hương thừa mong manh
Vườn nhà cỏ đã lên xanh
Bếp nhà sợi khói yên lành sớm mai.
Có mùa hoa dại chưa phai
Lẩn trong nỗi nhớ hình hài quê hương
Tôi về tìm lại cánh chuồn
Nghiêng vai mùa cũ mà thương ngõ nhà…
Bức tranh xuân
Ngân Lê
Mùa xuân về bên em
Ngợp trời đầy hoa lá
Ơi mùa xuân đẹp quá
Hoa đào thơm ngát hương
Mùa xuân sao mến thương
Biết bao điều ước hẹn
Tình yêu như chợt đến
Nồng nàn nơi trái tim
Mùa xuân về bên em
Dịu dàng trong mắt biếc
Tiếng chim ca thánh thót
Gọi nắng xuân rộn ràng
Cơn gió mang tiếng đàn
Dập dìu trên cành lá
Bầu trời xanh đến lạ
Gợi tình ai xốn xang
Mùa xuân về bên em
Bao lần rồi anh nhỉ
Cứ dầy thêm nỗi nhớ
Để em mải mê tìm.
Chạm vào xuân
Nguyễn Kim Dung
Kìa, chân mây ánh bình minh
Tiếng chim vườn ríu rít tình, người ơi
Hình như gió cũng ngỏ lời
Nụ tầm xuân biếc nắng vời vời xanh
Giọt sương lóng lánh đầu cành
Lá ôm cây, lá dỗ dành nụ hoa
Muôn hoa muôn sắc la đà
Xuân xao xuyến giục lòng ta nhớ mình
Chạm vào đâu cũng lung linh
Vàng ong trắng bướm đượm tình ban mai
Cao xanh gợi nét trang đài
Bóng quê bóng nước bóng ai đợi chờ
Cầu Kiều vảng vất như mơ
Vấn vương em mộng câu thơ giãi giề.
Chạm xuân gửi trọn lời thề
Non cao biển rộng phu thê chẳng rời.
Trồng hoa Tết
Trần Thị Thùy Linh
Trồng hoa như một thú vui
Mỗi khi xuân đến nơi nơi rộn ràng
Trước màu nắng mới chói chang
Tiếng chim ca hát ngân vang trên cành
Gió xuân thổi nhẹ mát lành
Thanh âm quen thuộc khúc tình yêu thương
Làm sao thiếu một khoảng sân
Mùa hoa khoe sắc hương thơm tỏa đầy
Vui tươi với cuộc sum vầy
Cùng bên mái ấm bao lời đổi trao
Trà ngon vị bánh ngọt ngào
Đậm đà tình nghĩa bấy lâu mong chờ
Khoảng sân lấp lánh màu hoa
Thỏa niềm mong đợi vào ra từng ngày
Mừng xuân đón Tết đang về
Nghe từng cảm xúc thầm thì qua đây