(HPĐT)- Sinh năm 1989, nên khi cha mình - họa sĩ Nguyễn Quốc Hội qua đời vì bệnh nặng (năm 2005), Nguyễn Minh Quân mới 16 tuổi. Cái tuổi đủ để thấu hiểu nỗi đau, sự mất mát, nhưng chưa đủ để thấm những thiệt thòi, thiếu hụt mà Quân phải gánh chịu trên bước đường đời, nhất là khi anh cũng chọn hội họa làm lối đi cho mình…

Tác phẩm "Thiên khải 1" của họa sĩ Nguyễn Minh Quân.
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật năm 2012, Nguyễn Minh Quân dành cả thập niên thanh xuân của mình ngẫm ngợi, tích lũy, đôi khi cũng luấn quấn, xoay trở tìm đáp án riêng. Từng tham dự Liên hoan nghệ thuật Dangjin Art Center - Dangjin và lấy đó làm tiền đề để được lựa chọn tới KAFA - Art fair (Hội chợ nghệ thuật uy tín bậc nhất của Hàn Quốc), Nguyễn Minh Quân có thêm trải nghiệm, thêm cơ hội nhìn ra thế giới. Đi giúp Quân phần nào biết được các nghệ sĩ đương đại đang làm gì, hướng tới điều gì, được chứng kiến công nghệ tổ chức sự kiện nghệ thuật tôn vinh trước hết tác phẩm nghệ thuật…
Bình tĩnh trau dồi kiến thức, nạp năng lượng trong chuỗi thời gian dài, cũng đến ngày Nguyễn Minh Quân bung tỏa, quyết liệt "Nở vào hư không". Một cuộc nhập đồng, hòa quyện giữa sự nhẹ bẫng tinh tế của màu nước và bột ngọc trai với cái mềm mại thanh tao của lụa, Nguyễn Minh Quân thoải mái tung hứng, bay lượn. Ở tuổi 35, không còn quá trẻ, Nguyễn Minh Quân tự tin xác định cái tôi của mình, bứt phá bản thân một cách đầy thuyết phục. Không còn trầm buồn, đăm chiêu tư lự, Nguyễn Minh Quân rực rỡ tươi tắn, tràn đầy nhiệt huyết. Anh kiểu như vừa lả lơi, phóng túng đương đại, vừa già dặn hiểu đời, đi qua được những nhận biết bề mặt để ngẫm ngợi, tư duy. Những bức tranh bắt mắt, thoạt nhìn mô tả những bông hoa mãn khai, nhưng ẩn sau cái vẻ bề ngoài lộng lẫy đấy là mộng biển mộng mơ vô tận của con người mà mỗi cá nhân đều tha hồ mường tượng theo mỗi cách thức khác nhau… Ở khúc "Thiên khải 1" của Nguyễn Minh Quân, dù anh có chú trọng giải thích: "Trong hạt cát, ta thấy cả vũ trụ, Trong đóa hoa, ta thấy cả thiên đường, Nắm cái vô hạn trong lòng bàn tay, Và sự vĩnh hằng trong khoảnh khắc" thì cách tiếp nhận của người xem, có thể đơn giản chỉ là: Đẹp…
Họa sĩ Nguyễn Minh Quân hình như giống cha mình - họa sĩ Nguyễn Quốc Hội ở sự hướng nội, tìm về. Nếu Nguyễn Quốc Hội tìm về thế giới trẻ thơ, hoặc cái nội tâm trẻ thơ được giấu kín trong nhiều người, thì Nguyễn Minh Quân lại tìm về cái khởi sinh nguyên thủy của tự nhiên, của đất trời. Nhưng tìm về nơi nao, phương thức thế nào, từng bước ngắn dài ra sao, đích đến của cả cha và con cũng là: giải phóng bản thể của mình bằng hội họa…/.
Ngô Hương Sen