Hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất tại khu 6, thị trấn Tiên Lãng

NHÓM PHÓNG VIÊN 23/04/2025 15:18

(HPĐT)- Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố vừa nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Lồng, ở ngõ 192 phố Chùa Vẽ, phường Đông Hải 2 (quận Hải An) phản ánh về việc chị em bà bị ông Nguyễn Văn To, người trong họ hành hung do tranh chấp quyền sử dụng đất của em trai bà làm nơi đặt mộ tổ dòng họ tại khu 6 thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng).

Bà Lồng (bên phải) cùng vợ ông Thơm cung cấp thông tin vụ việc trước khu đất thờ cúng tổ tiên đang có tranh chấp. Ảnh: PHẠM THANH

Theo đơn và qua điện thoại, bà Lồng trình bày: Ông Nguyễn Văn Thơm (là em con chú ruột) được thừa kế quyền sử dụng thửa đất rộng hơn 611 m2 tại khu 6 thị trấn Tiên Lãng từ cụ Nguyễn Văn Mạc (là ông nội) do Hợp tác xã nông nghiệp Minh Đức (huyện Tiên Lãng) phân cho để ở trước năm 1980. Khi còn sống, cụ Mạc là trưởng dòng họ đã chuyển hai ngôi mộ tổ từ huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) về đặt trong vườn cạnh nhà để trông coi. Bố ông Thơm đi bộ đội, hy sinh ở chiến trường miền Nam khoảng năm 1968. Sau đó, cụ Lê Thị Mùi (là mẹ ông Thơm) lên chùa sinh sống sau người chồng mất một thời gian. Cụ Mạc giao quyền sử dụng đất và việc trông coi mộ tộc cho ông Thơm. Cụ Mạc mất năm 2014, việc cúng Tổ vẫn được chị em bà Lồng duy trì. Việc mâu thuẫn giữa các phát sinh từ lần cúng tổ tháng 2-2021. Ông To cùng một số người trong họ quyên góp tiền tự ý chỉnh trang xây dựng khu mộ dòng họ trên phần đất ở của ông Thơm đang quản lý. Không đồng ý với hành động trên, chị em bà Lồng đề nghị gia tộc họ Nguyễn và ông To tháo dỡ công trình, di chuyển phần mộ ra nghĩa trang thị trấn và trả lại đất ở cho gia đình ông Thơm. Ông To không đồng ý, năm nào đến cúng Tổ cũng gây rối trật tự và hành hung đánh đập các em bà. Lần cúng Tổ ngày 13-2- 2025, bà nhận được điện thoại của vợ chồng ông Thơm kêu cứu vì bị ông To hành hung. Về đến nơi, bà cũng bị ông To đổ bùn vào người, vứt và dìm xuống kênh trước của nhà. Bà Lồng đề nghị cơ quan chức năng xử lý ông To theo quy định pháp luật. 

Sáng 16-4, tại hiện trường, phóng viên nhận thấy thửa đất đặt mộ tổ dòng họ Nguyễn có diện tích hơn 90 m2 nằm ngay cạnh khu nhà ở của ông Thơm, có cổng ra vào sát lối đi chung của xóm. Các công trình trên thửa đất gồm lăng, bia, sân, cổng, tường rào… đều được chỉnh trang xây dựng mới khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên, tại đây bà Lồng, ông Thơm khẳng định phần đất này là đất ở thuộc quyền quản lý của ông Thơm theo đúng giấy tờ gia đình đang lưu giữ và theo đúng sổ mục kê địa chính của thị trấn. 

Trao đổi về nguồn gốc thửa đất, đồng chí Phạm Văn Cường, cán bộ địa chính thị trấn Tiên Lãng cho biết: Theo tài liệu lưu trữ tại thị trấn, khu đất trên thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ 09 khu 6 thị trấn Tiên Lãng. Tài liệu năm 1973, chỉnh lý năm 1986, thửa đất có diện tích 581 m2, ghi tên người sử dụng là cụ Mùi. Năm 1995, khu đất gồm 2 thửa, trong đó 500 m2 là đất thổ cư, 98 m2 là đất ao, người sử dụng là ông Thơm. Năm 1998, chỉ có 1 thửa diện tích 611,3 m2 là đất thổ cư, người sử dụng là ông Thơm. Năm 2006, thửa đất số 15 tách 84 m2 chuyển nhượng cho bà Bùi Thị Dung và diện tích này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), sau đó chuyển nhượng qua nhiều chủ khác nhau. Phần diện tích còn lại là 527,3 m2 chưa được cấp GCNQSDĐ, hiện, người sử dụng là ông Thơm. Hai mẹ con cụ Mùi và ông Thơm tranh chấp quyền sử dụng khu đất từ nhiều năm trước. Chính quyền địa phương nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không thành, đã hướng dẫn đương sự nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND huyện Tiên Lãng hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện. 

Liên hệ qua điện thoại, ông To cho biết: “Cụ Mùi là người có quyền sử dụng thửa đất này đã thừa nhận diện tích hơn 90 m2 là đất của Tổ họ. Bà Lồng là chị họ ông Thơm, không có quyền gì đến thửa đất nhưng khi chúng tôi đến cúng tổ, bà Lồng xách bùn đổ vào khu đất, trong lúc giằng co, bà Lồng đã cắn vào tay tôi và có những lời lẽ xúc phạm. Do bực tức, tôi đã lôi bà Lồng xuống kênh trước thửa đất chứ không có chuyện dìm. Về quyền sử dụng khu đất, cụ Mùi đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng và đang chờ xét xử”. 

Việc ông To hành hung chị em bà Lồng, Trung tá Nguyễn Bá Đạt, Trưởng Công an thị trấn Tiên Lãng cho biết: Sau khi nhận được phiếu chuyển đơn từ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và qua điều tra xác minh, công an thị trấn Tiên Lãng đã ra quyết định xử lý hành chính đối với ông Nguyễn Văn To về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Như vậy, sự việc chị em bà Lồng bị hành hung bắt nguồn từ việc tranh chấp quyền sử dụng đất làm nơi thờ cúng dòng tộc trong gia đình. Các bên liên quan cần chủ động hòa giải, bàn bạc phương án thờ cúng tổ tiên hài hòa, giữ tình cảm gia đình, dòng tộc, tránh gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự địa phương. 

NHÓM PHÓNG VIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất tại khu 6, thị trấn Tiên Lãng