“Họa mi” gọi Đông về

Thanh Tùng 30/11/2021 10:02

(HPĐT)- Khi gió đông luồn qua khe tóc, những con đường đất tại các nhà vườn cúc họa mi thuộc phường Tràng Cát lại thướt tha các tà áo trắng chen lẫn những cánh hoa tinh khôi. Năm nay, do dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, không quá nhiều người đến với các vườn hoa cúc, nhưng trước gió lạnh gọi Đông về, cúc họa mi đất Cảng vẫn khoe sắc lung linh hơn dưới ánh nắng vàng tươi.

Thiếu nữ đất Cảng xinh tươi hào hứng tạo dáng trước những luống hoa nở rộ.

Thiếu nữ đất Cảng xinh tươi hào hứng tạo dáng trước những luống hoa nở rộ.

Người dân nhiều lứa tuổi háo hức đến vườn để ghi lại những kiểu ảnh đẹp với mùa hoa năm nay.

Mùa cúc họa mi đất Cảng bắt đầu, gợi bao hy vọng về cuộc sống nhanh chóng trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Chị Phạm Thị Bích Thủy (đường Chợ Hàng) chia sẻ: "Tôi đặc biệt thích hoa cúc họa mi. Chờ đợi khá lâu, hôm nay được chụp ảnh ở đây cùng hội chị em bạn bè thực sự rất vui. Hào hứng đấy nhưng tôi vẫn không quên giữ khoảng cách để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Chị Nguyễn Thị Hương (đeo khẩu trang), chủ vườn cúc họa mi ở phường Tràng Cát, quận Hải An cho biết: “Hoa năm nay to đẹp nên ngay từ đầu vụ có nhiều người đến chụp hình. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở khách khi chụp ảnh phải chú ý bảo đảm an toàn khoảng cách để phòng dịch, chú ý các biện pháp theo khuyến cáo “5K” để bảo đảm sức khỏe cho mình và mọi người, không tập trung quá 30 người tại một điểm”.

Thanh Tùng
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Họa mi” gọi Đông về