Đời sống văn hóa

Hòa nhạc 'Giai điệu mùa Xuân' đánh thức những cảm xúc đầu năm

TT (tổng hợp) 07/02/2026 - 07:40

Đêm nhạc “Giai điệu mùa Xuân” khép lại một năm nhiều dấu ấn bằng không gian âm nhạc giàu cảm xúc, đồng thời mở ra những kỳ vọng cho năm mới với sự hòa quyện giữa âm nhạc Việt Nam và thế giới.

hgo00902-1770387418500-1770393389605555597674.jpg
Hoà nhạc "Giai điệu mùa xuân" tối 6/2 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Tối 6/2, chương trình nghệ thuật “Giai điệu mùa Xuân” đã được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nhạc.

Chương trình do Thiếu tướng, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm, chỉ đạo nội dung. Đêm nhạc có sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội (Hanoi Philharmonic Orchestra) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Bên cạnh đó, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sỹ tên tuổi như Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy (violin), Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Lệ Chi (đàn bầu), Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Hoàng Anh, cùng các nghệ sĩ Lê Thị Ngọc Hà và Nguyễn Bảo Yến.

“Giai điệu mùa Xuân” được xây dựng như một dòng chảy âm nhạc liên tục, dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc và không gian nghệ thuật khác nhau.

Trong phần âm nhạc Việt Nam, khán giả được thưởng thức những tác phẩm giàu chiều sâu, giàu chất trữ tình và mang đậm tinh thần yêu nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương đất nước như “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” của Trần Kiết Tường, “Cảm xúc quê hương” của Đặng Xuân Khải, “Mẹ yêu con” của Nguyễn Văn Tý, “Tình mẹ” của Trần Luận, “Ngày hội vùng biên” của Nguyễn Hoàng Anh, hay “Hà Nội 12 mùa hoa” của Giáng Son.

Song song với đó, chương trình cũng giới thiệu đến công chúng những tác phẩm âm nhạc kinh điển của thế giới với sắc thái tươi sáng, giàu năng lượng, góp phần tạo không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới.

Có thể kể đến “Chiều Moscow” của Vasily Solovyov - Sedoi, “Khúc hát thanh xuân” của Johann Strauss II, “Estrelita” của Manuel Ponce, “Masquerade Suite - Waltz” của Aram Khachaturian, “Hungarian Dances No.5” của Johannes Brahms, “Danzón No.2” của Arturo Márquez hay “Fiddle Faddle” của Leroy Anderson.

Sự kiện là một dấu ấn nghệ thuật ý nghĩa, vừa nhìn lại những thành tựu của năm 2025, vừa gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những bước phát triển mới của đất nước nói chung, âm nhạc Việt Nam nói riêng trong năm 2026.

TT (tổng hợp)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa nhạc 'Giai điệu mùa Xuân' đánh thức những cảm xúc đầu năm