Mỗi nơi một giá
Trong vai khách hàng khó tính tìm nguồn cung cấp hoa quả nhập khẩu “xịn” để gia đình dùng lâu dài, phóng viên ghé cửa hàng trên phố Văn Cao. Buổi trưa vắng khách, cô nhân viên tận tình giới thiệu các loại lê, táo, nho, dâu tây… nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Niu Di-lân, Pháp, Hà Lan…: “Cửa hàng chúng em mới mở hơn 2 tháng, nhưng được nhiều khách hàng tin tưởng vì luôn đặt uy tín lên hàng đầu. Tất cả hoa quả bày bán tại đây đều có tem mác rõ ràng. Hơn nữa, do tuân thủ quy trình bảo quản lạnh nên luôn tươi ngon. Nếu anh lấy số lượng lớn và thường xuyên, chúng em miễn phí vận chuyển trong phạm vi 3 quận Ngô Quyền, Hồng Bàng và Lê Chân”.
![]() |
| Không yên tâm về giá cả và nguồn gốc hoa quả nhập ngoại, nhiều người tiêu dùng đất Cảng chọn mua sản phẩm nội được sản xuất theo quy trình VietGAP. |
Theo quan sát, phần lớn hoa quả nhập khẩu ở đây đều được bảo quản trong các ngăn tủ lạnh chuyên dụng. Ngoài ra, một số loại rau, củ, quả xuất xứ trong nước được gắn tem mác rõ ràng. Tuy nhiên, so sánh trên thị trường và tại các siêu thị, giá bán tại đây cao hơn hẳn. Với loại dưa hấu sọc, trên thị trường bán với giá 15.000 đồng/kg, cửa hàng bán 27.000 đồng/kg. Còn lê nhập khẩu từ Hàn Quốc, tại BigC bán giá 69.900 đồng/kg, cửa hàng niêm yết giá tới gần 170.000 đồng/kg (cao gấp gần 2,5 lần). Khi hỏi về điều này, cô nhân viên giải thích: “Ở nơi khác họ bán loại 2, loại 3 mới có giá rẻ như vậy, chứ cửa hàng chúng em bán loại 1 nên giá cao hơn”.
Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Thị Hoa (phường Đằng Hải, quận Hải An), gia đình chị từng mua và ăn lê nhập khẩu Hàn Quốc ở BigC và các cửa hàng, về mẫu mã và độ tươi ngon, không khác nhau nhiều. Tuy nhiên, với chiêu bài “loại 1”, một số cửa hàng đẩy giá lên cao gấp vài lần. Trong khi đó, chị Trần Giang, hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, cho biết, lê loại ngon nhất bán tại nước này tính theo tiền Việt chừng 400.000 đồng/thùng 7kg (chưa đến 60 nghìn đồng/kg).
Lập lờ nguồn gốc, hạn sử dụng
Tại các siêu thị và cửa hàng hoa quả nhập khẩu, tuy có sự chênh lệch về giá cả, nhưng hầu hết có tem mác nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Còn ở những sạp, quầy hàng tại các chợ và vỉa hè, không những không có tem mác hay dán kiểu “cho có”, mà giá cả người bán tuỳ theo đối tượng mua hoặc thời điểm đông hay vắng khách mà “hét giá”. Tại chợ Đà Nẵng, phóng viên hỏi mua 1 kg nho đỏ Mỹ có giá 170.000 đồng. Người bán sẵn sàng hạ giá xuống 120.000 đồng/kg với lý do “đẩy hàng” để nhập tiếp. Theo quan sát, nếu nho Mỹ “xịn”, quả thường thon dài, vỏ mỏng, ngọt giòn không hạt, loại nho này quả to tròn, mềm, nhiều quả có hạt. Rất có thể đây là nho Trung Quốc. Cũng tại đây, người bán giới thiệu táo Fuji nhập khẩu từ Nhật Bản với giá 120.000 đồng/kg (giá niêm yết cùng loại tại siêu thị BigC là 280.000 đồng/kg), mỗi quả đều có tem mác rõ ràng nhưng lại có dòng chữ USA (Hoa Kỳ). Người bán hàng cho biết nguyên nhân: “Đây là táo Nhật Bản xuất khẩu sang Mỹ!”.
Theo tìm hiểu, nhiều loại hoa quả trôi nổi trên thị trường Hải Phòng có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng lại được người bán giới thiệu nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu… để bán với giá cao gấp từ vài lần tới hàng chục lần so với giá gốc. Việc không tem mác, biển hiệu mà chủ yếu quảng cáo, giới thiệu, bảo đảm miệng gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc thanh, kiểm tra. “Có đoàn thanh, kiểm tra đến, chủ sạp hàng khăng khăng đó toàn là hoa quả trong nước. Còn khi đoàn rời khỏi, họ lại giới thiệu với khách hàng là nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Hàn Quốc… Tôi thấy ngang tai trái mắt nhưng cùng ngồi bán hàng ở chợ hàng chục năm rồi, chả lẽ lại tố cáo, vạch mặt nhau!”, một tiểu thương ở chợ Đà Nẵng chia sẻ.
“Trước đây, gia đình tôi tháng nào cũng bỏ ra 4-5 triệu đồng mua hoa quả nhập khẩu ở cửa hàng quen. Tuy nhiên, khi tham khảo ở cửa hàng khác, thấy họ bán đắt hơn 1,5 đến 2 lần trong khi độ tươi ngon lại chẳng khác mấy. Trong các siêu thị, còn rẻ hơn nữa. Vì thế, từ nửa năm trở lại đây, “mùa nào thức nấy”, tôi chuyển sang mua các loại hoa quả trong nước được trồng, thu hoạch, vận chuyển và bảo quản theo tiêu chuẩn VietGap, thấy rất “OK” mà giá cả chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/10 so với loại nhập khẩu”, chị Hoàng Thị Thắm (phường Hải Thành, quận Dương Kinh) chia sẻ.
Mặc dù chấp nhận chi thêm tiền mua hoa quả nhập khẩu nhằm yên tâm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng sự nhập nhèm về giá cả và không rõ nguồn gốc xuất xứ khiến người tiêu dùng đất Cảng bối rối. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần kiên quyết không cho lưu hành trên thị trường những loại hoa quả nhập khẩu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; kiểm tra chặt chẽ chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm khi làm thủ tục nhập khẩu vào thị trường nội địa; tăng cường kiểm tra, giám sát tại các chợ đầu mối kinh doanh nông sản, hệ thống siêu thị, chợ cóc, cửa hàng chuyên kinh doanh hoa quả nhập khẩu; xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị vi phạm… giúp người tiêu dùng thêm yên tâm khi lựa chọn mặt hàng hoa quả gắn mác nhập khẩu.
Thái Phan