Nhớ gì như nhớ hoa rừng. Nhiều sắc, nhiều hương, bốn mùa, bao xứ. Gặp hoa bên đường, gặp hoa bên suối. Cheo leo vách đá cùng mây...

Nhớ gì như nhớ hoa rừng
Nhiều sắc, nhiều hương, bốn mùa, bao xứ
Gặp hoa bên đường, gặp hoa bên suối
Cheo leo vách đá cùng mây...
Nhớ hoa rừng, ta nhớ tinh khôi
Nhớ đợi, nhớ tìm, nhớ mừng, nhớ tủi
Nhớ nở hết mình đồi hoang dặm thẳm
Hề chi, thơm ngát ai hay.
Nhớ hoa rừng, ta nhớ bướm ong bay
Nhớ nắng rót vàng, nhớ sương đeo ngọc
Dẫu không hái mà suốt đời thơm ngát
Bởi hoa rừng
Nỗi nhớ
Mãi còn theo!