(HPĐT)- Độ chục năm trở lại đây, có một bức ảnh chụp tranh vẽ cậu bé con đeo cặp, đứng tần ngần trước “cửa hàng cho thuê sách số 2 phố Thi Sách” được đăng tải trên mạng, và lập tức lan truyền rất mạnh mẽ. Ký ức của không ít người Hà Nội, những người Hà Nội đã trưởng thành chợt sống dậy, xao xác với một góc nhỏ từng quá đỗi thân quen…

Tác phẩm “Quán sách cũ” của họa sĩ Phạm Bình Chương.
Cũng phải rất lâu sau khi đã tác động vào nỗi nhớ của người xem, công chúng mới biết, bức tranh vẫn được quen gọi “Hiệu sách cũ” là một tác phẩm của họa sĩ Phạm Bình Chương. Sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội, Phạm Bình Chương thấm đẫm trong mình từng hơi thở dịu nhẹ, rất riêng biệt của thành phố quê hương. Và để chuyển tải một cách tinh tế nhất, gợi cảm nhất nét riêng biệt khó trộn lẫn của Hà Nội, Phạm Bình Chương đã đi trên con đường tưởng dễ dàng nhưng cũng chông gai không kém: hội họa hiện thực. Để tả thực, không gì bằng chụp ảnh, nhất là khi được hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến của các loại camera tối tân. Tuy nhiên, thực mà bắt người thưởng ngoạn phải cảm, phải động lòng, quay quắt với hoài niệm thì phải nhờ đến bản năng nghệ sĩ của một họa sĩ có nghề. Phạm Bình Chương có đủ các yếu tố để dựng nên một Hà Nội phố của cá nhân mình, Hà Nội luôn hiển hiện trong tâm khảm những con người từng neo qua đó…
Khi trào lưu hiện thực đã thành một làn sóng được nhiều họa sĩ đương thời hưởng ứng, lựa chọn bởi nó dễ dàng nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của người xem, thì Phạm Bình Chương được coi như một trong những tên tuổi thành công hơn cả. Với hiện thực của Phạm Bình Chương, Hà Nội cũng đọng lại dấu ấn sâu sắc nhất. Hà Nội của Phạm Bình Chương vẫn trầm buồn man mác, vẫn là những góc nhỏ đời thường dân dã. Hà Nội của Phạm Bình Chương không cảnh vẻ khó gần, mà ngược lại, ai cũng nhận ra có mình ở đó, dưới tán lá đỏ rực đó, bên những chiếc ghế nhựa ọp ẹp đó, trên những hè phố loang nắng sau cơn mưa. Nhận ra được cái cảm giác của mình về Hà Nội thì chia sẻ nó cùng công chúng hội họa là điều không lấy gì làm khó khăn với một họa sĩ con nhà nòi, được đào tạo bài bản như Phạm Bình Chương…
Phạm Bình Chương đang ở cái tuổi sung sức và khoáng đạt nhất trong sáng tạo nghệ thuật. Phạm Bình Chương cũng có một lượng người hâm mộ đáng kể, gồm cả các nhà sưu tầm nước ngoài. Anh là họa sĩ đương đại có tác phẩm được phổ cập rộng rãi trong đời sống, từ sách, truyện, phim, các video…, đủ mọi cách thức biểu đạt, mỗi khi người ta cần hình ảnh minh họa cho Hà Nội, thể hiện tình yêu Hà Nội hay đơn thuần là nhớ về Hà Nội./.
Ngô Hương Sen