(HPĐT)- Những gốc, cành xù xì đầy nội lực vươn lên giữa bầu trời xám rồi bung tỏa những bông hoa gạo đỏ chói ngời bên bức tường vàng của một ngôi miếu nhỏ. Hình ảnh của bức tranh hay chính là chân dung người họa sĩ đang tràn đầy năng lượng trên hành trình đam mê hội họa của mình.

Từng nghe Chủ tịch Hội mỹ thuật Hải Phòng, họa sĩ Đặng Tiến giới thiệu về họa sĩ Phạm Hoàng Hà: Là một trong những họa sĩ tài năng, triển vọng của đất Cảng. Tôi lặng lẽ theo bước chân anh qua hàng chục cuộc triển lãm từ Hải Phòng đến Hà Nội, để rồi, sau triển lãm “Ngày rộng” được trưng bày trong tháng 10 tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), tôi tìm đến phòng tranh của anh trên phố chợ Lũng, phường Đằng Hải (quận Hải An).
Phòng tranh còn là văn phòng của công ty quảng cáo mà anh đang tiếp quản từ gia đình. Giống như bao người trẻ đam mê hội họa nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung, bao giờ cũng là sự trăn trở cho phương trình thời gian: thời gian kiếm sống + thời gian cho đam mê thời gian cho gia đình= 24 giờ. Là ông bố 2 con, người vì gia đình mà gác công việc và đam mê của mình sau cánh cửa văn phòng khép lại nên quỹ thời gian còn eo hẹp rất nhiều. Thế nên, vừa lo công việc của công ty vừa dành nhiều thời gian cho đam mê hội họa là một nỗ lực không hề nhỏ. Họa sĩ Phạm Hoàng Hà bộc bạch: Bận rộn, vất vả nhưng chưa bao giờ tôi lại cảm thấy cuồng nhiệt sáng tạo như bây giờ. Gánh vác trách nhiệm, xông pha cuộc sống luôn là những trải nghiệm nuôi dưỡng sự “chín” của nghệ sĩ trong nghệ thuật. Những tác phẩm ra đời không phải là phút buâng quơ trong lúc rảnh rỗi mà được sinh ra từ những hỉ, nộ, ái, ố của đời người.
Yêu thích vẽ chân dung từ những năm sinh viên vác giá đi theo thầy Nguyễn Trần Minh, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, nhưng họa sĩ Phạm Hoàng Hà lại “khởi nghiệp” và định hình phong cách đầu đời với những bức tranh sơn dầu tư duy siêu thực, không gian ma mị, liêu trai phổ biến với hình ảnh những cô gái cổ điển, dịu dàng. Có thể kể ra các tác phẩm nhận được những đánh giá cao từ giới phê bình, được người xem yêu thích như: “Lá diêu bông”, “Cô hàng cà phê”, “Trăng muộn”, “Đông về”… Họa sĩ Phạm Hoàng Hà tâm sự: Phong cách này của tôi bắt đầu từ năm 2006 khi mới tốt nghiệp đại học và đến Huế vẽ tranh. Có lẽ, đó là kết quả của khoảng thời gian sống trong xứ kinh kỳ với không gian trầm lắng, cổ kính lại êm đềm từ cảnh vật, cách sống đến con người.
Trở về đất Cảng, nhưng chất Huế- như “mối tình đầu” khó quên trong lòng người họa sĩ. Chỉ đến năm 2016, họa sĩ Phạm Hoàng Hà gói ghém “mối tình đầu” ấy trở về với cái chất phóng khoáng mạnh mẽ của người đất Cảng. Bút vẽ không theo kịp được cảm xúc của người họa sĩ đang sung sức sáng tạo và ăm ắp những ý tưởng cần được thể hiện ngay và gấp. Những vệt dao, bay phết sơn dầu đầy mạnh mẽ được “vung “ lên. Mỹ thuật Hải Phòng đón chào một Phạm Hoàng Hà đầy mạnh mẽ ngay trong 6 tác phẩm về biển trình làng trong triển lãm “Phía biển” được tổ chức tại Hà Nội năm 2018.
Góp mặt trong triển lãm “Ngày rộng” cùng 7 họa sĩ từ mọi miền đất nước, họa sĩ Phạm Hoàng Hà tiếp tục mang đến một Hải Phòng phóng khoáng và mạnh mẽ, sâu lắng vỉa tầng văn hóa và ngồn ngộn sức sống thời gian. Họa sĩ khá thành công khi thể hiện hình ảnh về cây hoa gạo đỏ thắm giữa bầu trời tháng ba. Thân cây to màu nâu, vững chãi, xù xì, bế thế. Những bông hoa đỏ dày như đốm lửa trên mặt đất và bầu trời. Để rồi thêm những mảng tường vàng loang lổ dấu ấn thời gian. Mảng trời chiều hoàng hôn. Cứ thế mà gieo vào lòng người xem những xúc cảm mạnh mẽ. Xúc cảm về cây gạo già vững chãi giữa không gian và thời gian, tràn trề sức sống giữa thăng trầm mưa nắng cuộc đời. Những bông gạo đỏ thắm kia cũng như tính cách người đất Cảng: Phóng khoáng vươn lên giữa lam lũ bộn bề.
Họa sĩ Phạm Hoàng Hà cho biết: Yêu thích vẽ phong cảnh nhưng anh sẽ tiếp tục trở lại với mối tình “thầm thương trộm nhớ” của mình thời sinh viên là vẽ chân dung. Ngắm tác phẩm “Người đàn ông đất Cảng” của họa sĩ vừa được trưng bày trong Triển lãm mỹ thuật Hải Phòng năm 2020 vào tháng đầu tháng 11, người xem chờ đợi seri tác phẩm chân dung của họa sĩ còn trẻ nhưng tuổi theo đuổi hội họa không hề ít này. Tranh của Hoàng Hà có chi tiết được chọn lọc kỹ lưỡng, mảng màu cô đọng, trầm tĩnh, cân đối, bố cục được tính toán kỹ lưỡng. Không gian ba chiều được tạo ra bởi những nét vẽ mạnh mẽ, giúp họa sĩ đuổi kịp ý tưởng và cảm xúc của chính mình. Những “khúc nhạc” mang tên hội họa Phạm Hoàng Hà là giai điệu cao trào, bùng nổ và mãnh liệt giữa lòng đất Cảng.
Cù ThươngHọa sĩ Phạm Hoàng Hà, sinh năm 1982 tại Hải Phòng.
Cử nhân mỹ thuật, Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội.
Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam.
Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng.
Giải Ba, Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2016.
Giải Nhì, Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2017.