(HPĐT)- Thoạt nhìn, bức ảnh như ghi lại khoảnh khắc pháo hoa của một dịp lễ hội nào đó. Nhưng thực tế, đây là những tia lửa điện phát ra từ công đoạn hàn tại Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Vina Hải Phòng. Người công nhân ẩn dưới những làn ánh sáng tựa hoa đấy. Phải để ý lắm mới có thể nhìn thấy anh đang cầm mặt nạ hàn sau những tia lửa đỏ lấp lánh và tạo chùm như có trật tự và đầy tính nghệ thuật.

Với những nhà nhiếp ảnh, việc bắt được khoảnh khắc đã khó, xử lý với ánh sáng cũng khó không kém. Những bức ảnh ghi lại ánh sáng vì thế càng cần sự công phu, dày công hơn. Nhiếp ảnh gia Trọng Luân ghi lại được góc hình này khi đang tác nghiệp trong xưởng hàn của Công ty Doosan Vina. Khuôn hình chặt chẽ, bố cục được phủ đầy bằng ánh sáng kết thành những chùm hoa. Cũng bởi vậy, đặt tên bức ảnh là “Hoa thép” cũng có ý nghĩa nhất định. “Hoa” ở đây không chỉ là tạo hình từ các tia lửa điện mà còn là hình tượng người công nhân – thợ hàn trong tác phẩm ảnh nghệ thuật mang thông điệp về nét đẹp người lao động này./.
Ảnh: Trọng Luân