Hoa thơm đất Cảng trên hành trình tri ân tháng Bảy

23/07/2017 22:56

Hoa Hạ Lũng tỏa hương Làng Sen

Khu di tích đặc biệt quốc gia xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An chiều tháng Bảy, thời tiết mát dịu sau cơn mưa hè. Lối nhỏ vào nhà Bác còn đẫm nước mưa, cây trong vườn xanh tươi như ngày nào, sen hồng dưới ao tỏa hương thơm ngát.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố thắp hương cho các liệt sĩ quê Hải Phòng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Quê Bác hôm nay đón đoàn con cháu từ Hải Phòng, trong hành trình tri ân tháng Bảy. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân thành phố kính cẩn dâng lên bàn thờ Người nén tâm nhang, cùng những cành hoa ly thơm được bảo quản cẩn trọng, nâng niu theo đoàn từ thành phố Cảng đến Làng Sen. Những đóa hoa của làng hoa Hạ Lũng trong hai chiếc bình đồng quý trên bàn thờ, tỏa hương.

Không khí trang nghiêm, hương trầm tỏa ngát, vẳng lời hát ca ngợi lãnh tụ Hồ Chí Minh, những người con đến từ đất Cảng nghiêng mình tưởng nhớ vị lãnh tụ dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Báo cáo với Người những thành tựu mà Hải Phòng đạt được, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố mãi tự hào là địa phương vinh dự 9 lần đón Người về thăm. Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tranh thủ mọi điều kiện thuận lợi, phát huy truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng” xây dựng thành phố Cảng ngày càng “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong muốn. Nhiệm kỳ này, Hải Phòng có những bước đột phá trong lãnh đạo, điều hành, tạo những bước phát triển vượt bậc trong phát triển kinh tế- xã hội, cơ sở hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội. Riêng trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, thành phố dành sự tri ân sâu sắc về cả tinh thần, vật chất đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công.

Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định, trước anh linh của Người, Đảng bộ và nhân dân thành phố Cảng nguyện phát huy thành tích đạt được, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm góp phần làm tư tưởng của Người mãi mãi trường tồn, là ngọn nguồn sức mạnh cho sự phát triển thành phố Cảng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hoa hồng dâng liệt sĩ Trường Sơn

Tiếp hành trình tri ân, Đoàn kính cẩn viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; dâng hương, hoa tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Cầu Nhe (xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Nhà tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong quốc gia, viếng mộ 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc. Mỗi nén hương thơm, những đóa hoa tươi từ thành phố Cảng luôn được đặt trang trọng trên bàn thờ liệt sĩ, thể hiện tấm lòng của người dân thành phố Cảng “uống nước, nhớ nguồn”.

Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố thắp hương các liệt sĩ Hải Phòng tại nghĩa trang Đường 9.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn dịp tháng Bảy tấp nập dòng người đến dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ những người con hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Năm nay, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp lên thăm viếng, dâng hương, hoa và những món lễ vật từ thành phố Cảng, đó là hoa hồng tươi và bánh chưng xanh. Hơn 500 bông hoa hồng tươi thắm được bảo quản trên xe lạnh cùng 800 tấm bánh chưng.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố thắp hương Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ quê Hải Phòng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố và tỉnh Quảng Trị thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương viếng mộ 10 nữ thanh niên xung phong đã hy sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc.

Ảnh: Duy Thính

Hiện, các khu mộ liệt sĩ Hải Phòng đều được cải tạo, nâng cấp, khang trang. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bách Phái cho biết, trong những năm qua, thành phố đặc biệt quan tâm, đầu tư tôn tạo các khu di tích, các phần mộ liệt sĩ gắn với thành phố. Trong năm 2016, thành phố hỗ trợ địa phương kinh phí 1 tỷ đồng để nâng cấp Khu di tích Cầu Nhe, nơi có những người con thành phố Cảng hy sinh. Hải Phòng cũng dành nhiều tỷ đồng đầu tư cải tạo, nâng cấp Khu mộ liệt sĩ Hải Phòng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn ngày càng khang trang, bề thế.

Trong năm 2017, dự án quy hoạch nâng cấp, mở rộng khu mộ liệt sĩ Hải Phòng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 cũng đang được thực hiện”. Theo thiết kế của Sở Xây dựng, khu mộ sẽ mở rộng với khu dâng hương rộng hơn cùng các kiến trúc, hệ thống giao thông, kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 7,5 tỷ đồng.

Theo các cán bộ Văn phòng UBND thành phố, việc đặt hoa, chuyển hoa lên các nghĩa trang cũng là một nhiệm vụ được lãnh đạo thành phố rất quan tâm, khi đoàn lên đường trong thời tiết nắng nóng, thậm chí còn phải hoãn lịch trình vì mưa bão vào các tỉnh miền Trung. Bà Nguyễn Bích Hòa, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Minh Khai cho biết, với tất cả tấm lòng, Công ty đặt làm bánh chưng từ thành phố, bảo quản chu đáo để dâng lên các liệt sĩ Hải Phòng tại Nghĩa trang Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. “Của ít lòng nhiều, trong thời tiết nắng nóng, chúng tôi phải chuyên chở bằng xe lạnh, chủ động vận chuyển, sẵn sàng đón đoàn tại các nghĩa trang. Khi đoàn lên, bánh chưng từ quê hương được đặt trang trọng trên bàn thờ và các phần mộ liệt sĩ”.

Trong cái nắng nóng của đất trời Trường Sơn linh thiêng, những đóa hoa tươi từ đất Cảng tỏa hương thơm, như tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố tri ân các anh hùng, liệt sĩ anh dũng chiến đấu, hy sinh và mãi mãi nằm lại mảnh đất này.

Việt Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoa thơm đất Cảng trên hành trình tri ân tháng Bảy