(HPĐT)- Xuân sang, hoa đào nở, thược dược khoe sắc chào năm mới vừa gõ cửa ít ngày. Ngắm hoa, lòng người say, ong bướm cũng sum vầy quây quần như cùng muôn người đón Tết. Cầu mong tất cả những khó khăn sẽ sớm qua, dịch COVID-19 sẽ lùi xa để mọi thứ lại trở về nhịp sống thường ngày. Để anh thợ lại vào ca, cô công nhân lại vui nụ cười bên dây chuyền sản xuất trong năm mới. Báo Hải Phòng điện tử trân trọng giới thiệu chùm ảnh “Hoa và ong chào Xuân” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Trọng Luân.

Hoa đào thắm sắc đón Xuân sang.

Mùa Xuân tươi trên từng cánh hoa đào.

Hoa thu hút muôn ong về tìm mật...

Người say cảnh, ong say hoa, tất cả cùng hòa ca mừng đón năm mới vừa sang với nhiều hy vọng.

Duyên với hoa đào.

Ong cần mẫn tìm hoa để kết tinh mật ngọt.

Hoa và ong kết đôi như món quà mừng năm mới.

Ong đi tìm mật cũng có đôi...

Hoa và ong cùng hòa sắc.

Cùng hút nhụy tạo mật ngọt dâng đời.

Tinh túy của thiên nhiên được kết nên từ những chú ong cần mẫn...

...và lao động của loài ong bên những cánh hoa đào gợi mở một năm mới sẽ có những hy vọng mới với tương lai sáng ngời, rạng rỡ.

Muôn sắc Xuân hồng.

Lời chào Xuân qua bức tranh tươi thắm.

Say sưa hút nhụy...

Đắm đuối với hoa mừng Xuân mới đã sang.
HPĐT - Ảnh: Đỗ Trọng Luân