(HPĐT)- Mặc dù có nhiều bức ảnh chụp hoàng hôn trên công trường xây dựng, nhưng bức ảnh chụp cầu Hoàng Gia của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đức Nghĩa gây ấn tượng đặc biệt với người xem.

Để chụp bức ảnh này, nghệ sĩ Nguyễn Đức Nghĩa “canh” góc máy và chờ đúng khoảnh khắc mặt trời lặn trùng hợp ở vị trí đầu dây cẩu. Dưới góc nhìn ấy, khung cảnh công trường ngổn ngang máy móc, cần cẩu… trở nên thơ mộng.
Ngắm ảnh, người xem dường như tạm quên đi những lo lắng, phiền muộn mà chỉ tập trung tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên. Cầu Hoàng Gia đang từng ngày thành hình, nối trung tâm thành phố với đảo Vũ Yên sôi động. Bức ảnh cũng cho thấy sự đổi thay, dáng vóc một thành phố hiện đại, sôi động đang hiện diện trên thành phố Cảng qua những cây cầu, những con đường… mới mở.
Ảnh: NGUYỄN ĐỨC NGHĨA