Hoàng Phượng Vỹ và bản năng "ngây thơ"

Ngô hương sen 01/10/2021 10:06

(HPĐT)- Vỹ hoạt ngôn, miệng mồm sắc lẻm ngoài đời bao nhiêu thì lại ấm áp, hồn hậu trong tranh bấy nhiêu. Là họa sĩ tiêu biểu của trường phái "ngây thơ" (naive art), Hoàng Phượng Vỹ luôn giữ được ánh nhìn tinh khôi, mơ mộng, luôn để các nhân vật của mình, những chàng trai cô gái, bé trai bé gái đau đáu những đôi mắt mở to, thẳm sâu ngơ ngác trước ngày thường. Nhưng dù Vỹ có ôm ấp ý tưởng gì, biểu cảm ra sao thì những nhân vật trong tranh cũng như tự họa đa chiều của chính họa sĩ, là cách mà Hoàng Phượng Vỹ lưu trữ nội tâm nhiều biến động...

Tuổi thơ - Tranh sơn dầu của Hoàng Phượng Vỹ.

Sinh năm 1962, Hoàng Phượng Vỹ cũng sắp sửa đi trọn một vòng "lục thập hoa giáp". Là con trai nhà thơ Hoàng Trung Thông, Vỹ được rèn cặp dạy dỗ kỹ lưỡng trong nếp nhà, lại có điều kiện tiếp xúc, làm quen với các họa sĩ nổi tiếng bậc nhất thời đó - những bạn bè văn nghệ của cha. Đọc nhiều, nhớ dai, Vỹ trau dồi kiến văn đáng nể, một nền tảng tri thức luôn giúp anh dễ dàng hội nhập ở bất cứ đám đông nào, dù Vỹ bản tính thường từ chối các đám đông. Dẫu thế, Hoàng Phượng Vỹ giữa đám đông xã hội và nghệ thuật, thực sự là một cá tính khó lẫn lộn. Ở đâu Vỹ cũng dễ được nhận diện, dễ gây ấn tượng theo cách này hay cách khác...

Trước khi theo đuổi hội họa chuyên nghiệp, Hoàng Phương Vỹ học kiến trúc và từng hành nghề kiến trúc. Thực ra tận bây giờ Vỹ vẫn dụng nghề mỗi khi có cơ hội hoặc nổi hứng. Thành quả của bằng cấp và danh xưng kiến trúc sư có thể đã tác động, để Vỹ luôn tạo được bố cục chặt chẽ trong mỗi bức vẽ, dù khuôn khổ thế nào. Vỹ vẽ gì, chân dung hay em bé, những đôi lứa hay con mèo, lọ hoa đều rất khó bỏ ra, bỏ vào, thêm bớt một chi tiết nào. Anh cũng bạo tay trong sử dụng màu sắc, dám chơi cả những gam rực rỡ, cơ bản nhất. Như lạ một điều, màu sắc dưới tay Vỹ đều hiển hiện dưới một biến ảo trầm mặc, phảng phất nỗi buồn. Đấy dường như là cách Hoàng Phượng Vỹ ghi nhớ nội tâm mình. Anh hay một mình, uống rượu một mình, nói chuyện một mình để rồi sau đó lại lao vào vẽ, như để mau chóng trút ra nguồn năng lượng đang ứ nghẹn, tràn đầy.

Hoàng Phượng Vỹ đi theo con đường "naive art" hoàn toàn tự nhiên, vô thức, bởi đó là cách anh đơn giản thuận lợi nhất thể hiện con người mình. Vỹ ngây thơ như một bản năng sẵn có, không cần tỏ ra không cố làm mầu làm mè, anh đúng như đứa trẻ càng sống nhiều càng biết lắm càng tài hoa càng ngác ngơ lạc lõng giữa cuộc đời./.

Ngô hương sen
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoàng Phượng Vỹ và bản năng "ngây thơ"