Cuối tuần trên đất phương Nam khác với cuối tuần bình thường của Tễu. Bởi tuần này, Tễu được cô cháu gái học tiểu học đưa đi tham quan một vườn treo đặc biệt. Vườn treo không trồng hoa mà trồng rau và nuôi cá. Tễu được cháu dắt lên sân thượng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ở quận 4, TP Hồ Chí Minh. Giữa đô thị sầm uất, ồn ào, vườn rau xanh mướt lưng trời bao quanh Tễu tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Điều đặc biệt hơn, chủ nhân và những người chăm sóc vườn rau này không ai khác chính là những cô bé, cậu bé học sinh lớp 4, 5 của nhà trường.
![]() |
| Giáo viên và học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận 4, TP Hồ Chí Minh chăm sóc rau trong “vườn treo” của nhà trường. |
“Chúng cháu trồng rau, nuôi cá bán được ra chợ cơ đấy chú ạ!” – cô cháu gái khoe, tíu tít dắt Tễu đi dọc theo nhà kính trồng rau và những bể cá được gắn hệ thống thiết bị hiện đại. Một cô giáo đang tham gia chăm sóc rau tươi cười giới thiệu: “Máy móc thiết bị nhà trường được hỗ trợ. Hệ thống tưới tiêu hoàn toàn tự động nên các em được tiếp xúc với công nghệ mới. Vừa làm nông dân chăm sóc rau, nhổ cỏ bắt sâu mỗi ngày. Vừa học được kỹ thuật nuôi trồng khoa học hiện đại qua việc sử dụng máy móc. Học sinh nào cũng hào hứng Tễu à!”.
Ngắm cô cháu gái say sưa vận hành hệ thống tưới nước tự động cho các luống rau, Tễu nhận ra đây là trải nghiệm thiết thực. Và cũng là phương pháp giáo dục khoa học thực tế cần được nhân rộng ở nhiều trường tiểu học của cả nước. Nếu các trường học ở Hải Phòng cũng xây dựng mô hình này, Tễu nghĩ các tiết học kỹ năng sống, khoa học thực tế sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Qua đây, học sinh tiểu học được tham gia tự mình sản xuất rau an toàn, thực phẩm bảo đảm, cho bữa ăn bán trú ở trường, song điều quan trọng là qua đó giúp các em hiểu về công việc của nhà nông, quy trình trồng và chăm bón để có sản phẩm nông nghiệp sạch. Các em sẽ trân trọng hơn thành quả do chính mình làm ra.