Hội Liên hiệp phụ nữ phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền): Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Bài và ảnh: Thảo Anh 16/04/2020 21:12

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) trao mũ chống giọt bắn tặng tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại tổ dân phố số 33.


Giữa cái rét nàng Bân, chúng tôi gặp bà Nguyễn Hoàng Lan, là thành viên tổ công tác chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tổ dân phố số 14, phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền). Bà chia sẻ về việc hoãn đám cưới của con gái: “Gia đình tôi thống nhất tổ chức đám cưới cho con gái vào hai ngày 12-3 và 18-3. Nhưng khi được chính quyền cũng như Hội Liên hiệp phụ nữ phường vận động không nên tổ chức đám cưới trong mùa dịch, nhận thấy đây là việc trọng đại, tuy nhiên để bảo đảm chính sức khỏe của gia đình và của cả cộng đồng nên gia đình thoải mái lùi thời gian tổ chức”. Với tinh thần vì một cộng đồng an toàn, Bà Nguyễn Hoàng Lan tạm gác việc gia đình để tình nguyện tham gia trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tổ dân phố.

Cũng như Bà Hoàng Lan, hàng chục chị em phụ nữ trên địa bàn phường thu xếp công việc âm thầm ngày đêm góp sức cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Hàng trăm chiếc khẩu trang được may cẩn thận, an toàn tặng đến cộng đồng, những chiếc mũ chống giọt bắn trang bị tới lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch như y tế, công an, thành viên của các tổ công tác bảo đảm an toàn cho mọi người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hơn 100 suất ăn mỗi đêm kịp thời động viên và khích lệ tinh thần giúp nâng cao sức khỏe tổ viên các tổ công tác… Chị Nguyễn Bích Diệp Huê, ở số 14, tầng 4, cầu thang 3 A5, phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) cho biết: “Cứ buổi chiều tối từ ngày 6-4, tôi và các thành viên đại diện Uỷ ban MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ phường và Trường tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền) tổ chức nấu 110 suất ăn đêm tặng các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn phường. Thực đơn phong phú không trùng nhau trong tuần. Hôm thì xôi, bánh mì giò, hôm lại bánh bao, bánh giò… Mỗi ngày, chúng tôi chuẩn bị từ sớm đến 21 giờ đêm đóng gói và chuyển tới 24 tổ công tác tại 24 tổ dân phố. 23 giờ 30, công việc mới hoàn thành. Nhận những suất ăn đêm nóng hổi, tổ công tác ai cũng vui mừng - bà Nguyễn Thị Mai Thu (67 tuổi) thành viên tổ công tác chốt kiểm soát tổ dân phố số 14, phường Vạn Mỹ bày tỏ.

Đại diện Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Vạn Mỹ trao khẩu trang tặng công dân đến giao dịch tại phường.

Mỗi người một công việc, cuộc sống có phần bị xáo trộn vì dịch bệnh nhưng không ngăn được các hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Vạn Mỹ làm thiện nguyện./.


Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) Nguyễn Thị Nguyên, ngay từ khi dịch bệnh khởi phát Hội Liên hiệp phụ nữ phường dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ngô Quyền, Đảng ủy phường Vạn Mỹ, các chi hội phụ nữ chung tay góp sức tham gia 24 chốt kiểm soát dịch bệnh cố định ở 24 tổ dân phố với 155 hội viên phụ nữ. Cùng với đó, vận động kinh phí tham gia công tác phòng, chống dịch; may khẩu trang bằng vải kháng khuẩn; làm mũ chống giọt bắn; nấu ăn… Đặc biệt, Hội Liên hiệp phụ nữ phường và các Chi hội phụ nữ tổ dân phố kịp thời rà soát, thăm hỏi, động viên và tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị nghỉ việc, nghỉ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh.



Bài và ảnh: Thảo Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Liên hiệp phụ nữ phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền): Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn