Hồi sinh những “thiên thần” nhỏ

Bùi Hương 01/01/2019 09:54

Chăm sóc trẻ sinh non tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.        Ảnh: Châu Giang

Ngày cuối năm tại phòng cấp cứu trẻ sinh non của Khoa Hồi sức quá đỗi tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng khẽ khàng trao đổi tiến triển bệnh của các bác sĩ, y tá đối với từng trẻ sinh non, tiếng tích tắc của máy móc trong phòng điều trị. Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn những trẻ sinh non quá đỗi nhỏ bé, có cháu chỉ bằng chai lavi nằm lọt thỏm trong các giường hồi sức với các máy thở, máy điện tim, dây chuyền ăn xông vây quanh. Đôi tay, chân của trẻ chỉ nhỉnh hơn ngón tay của các y, bác sĩ, da trẻ nhăn nhúm vì chưa phát triển hoàn thiện.

Bác sĩ Vũ Hữu Quyền, Trưởng khoa cho biết: Năm 2018, khoa tiếp nhận gần 400 trẻ sinh thiếu tháng, thiếu cân. Trẻ thường nặng dưới 1.500 g với dưới 30 tuần tuổi; có trẻ chỉ 700-800 g tương ứng dưới 28 tuần tuổi. Do cơ thể trẻ sinh non chưa hoàn thiện, nên phải đối mặt với nhiều nguy cơ bị ngạt, hạ thân nhiệt, đường máu, suy hô hấp, xuất huyết, vàng da, nhiễm trùng sơ sinh, khó khăn về dinh dưỡng. Ngay sau khi ra đời, các bác sĩ phải cho các cháu thở ô xy, có trường hợp phải đặt xông dạ dày, thở bằng máy, dùng thuốc nở phổi, truyền dịch nuôi dưỡng.

Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, trong quá trình nằm viện, trẻ sinh non được chăm sóc trong phòng vô khuẩn, tách biệt với người thân. Mọi công việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ đều do điều dưỡng viên đảm nhiệm. Việc chăm sóc trẻ bình thường mới sinh đã khó, với trẻ sinh non càng khó hơn. Ở đây, các điều dưỡng nhẹ nhàng, khéo léo và thành thạo làm các thao tác bơm sữa qua máy xông, thay băng, thay tã và tắm cho trẻ sinh non chỉ nặng trung bình hơn 1 kg. Tùy thể trạng, diễn biến bệnh của trẻ, việc điều trị trẻ sơ sinh có thể kéo dài đến 2-3 tháng. Các y, bác sĩ luôn “nín thở” theo dõi hơi thở, nhịp tim, tiến triển sức khỏe của trẻ, giành giật sự sống cho trẻ từng phút, từng giờ. Khi trẻ có thể tự ăn đường miệng và không cần hỗ trợ đường thở bằng máy móc, các y, bác sĩ mới yên tâm để trẻ được xuất viện.

Thời gian qua, Khoa Hồi sức cấp cứu tiếp nhận một số cháu có cân nặng quá nhẹ. Đó là trường hợp cháu Nguyễn Thị Hoài An, con sản phụ Bùi Thị Thanh Nhã (ở quận Kiến An), khi nhập viện khoảng 26 tuần tuổi nặng 700 g với tình trạng suy hô hấp nặng, nguy kịch. Các bác sĩ phải cấp cứu bơm nở phổi cho cháu đến 3 lần. Sau 24 ngày điều trị, cháu thở tốt, bú được sữa và ra viện với cân nặng 1,7 kg. Hay trường hợp cháu Thanh Sơn, con sản phụ Nguyễn Thị Dương, ở xã An Hồng (huyện An Dương) cấp cứu vào viện cân nặng 800 g, được chăm sóc, điều trị kịp thời, giờ cháu đã hơn tuổi, thể chất và nhận thức phát triển khỏe mạnh như bao trẻ bình thường khác. Với mỗi người thầy thuốc ở đây không niềm vui nào sánh bằng niềm vui thấy trẻ sinh non.

Bác sĩ Dương Văn Đoàn, Phó Khoa Hồi sức cấp cứu còn nhớ mãi kỷ niệm cách đây gần 10 năm, sau khi cứu sống cháu bé sinh non, gia đình cháu lấy ngay tên của bác sĩ để đặt tên con. Đều đặn vào ngày Tết Nguyên đán, anh Nguyễn Văn Dương, ở phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền) dẫn con trai – từng là trẻ sinh non với cân nặng 700 g đến Khoa Hồi sức cấp cứu thăm, chúc mừng năm mới các y, bác sĩ. Còn thường ngày, gia đình trẻ sinh non xuất viện nhiều ngày, thậm chí nhiều năm vẫn thường xuyên liên lạc, thăm hỏi, tặng mớ rau, túi hành, túi tỏi, hoa quả đến các bác sĩ, y tá để cảm ơn công sinh thành con họ “lần hai”.

Hiện nay, Khoa Hồi sức cấp cứu có 20 lồng ấp với đủ trang  trang thiết bị hiện đại, cùng với trình độ chuyên môn của tập thể y, bác sĩ vững vàng, nên tỷ lệ trẻ sinh non được cứu sống cao. Mỗi nụ cười, ánh mắt đen láy của trẻ khi được ra viện và chứng kiến niềm hạnh phúc vô bờ bến của những người thân đón trẻ khỏe mạnh về nhà cũng là niềm vui, hồi sinh nhờ sự nỗ lực, tận tâm của họ, động lực để đội ngũ y, bác sĩ ngày đêm giành giật thêm nhiều mầm sống khác.                  

Bùi Hương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hồi sinh những “thiên thần” nhỏ