Việc tử tế

Hơn 10 năm lặng lẽ gieo mầm nhân ái

HÀ NGA 16/12/2025 19:00

Hơn một thập kỷ bền bỉ với thiện nguyện, từ những suất cháo, bữa cơm nghĩa tình đến các chuyến đi gian khó, chị Lang Thị Tâm lặng lẽ sẻ chia với tâm niệm cho đi là còn mãi.

thien-nguyen-1(1).jpg
Chị Lang Thị Tâm trao quà các cháu nhỏ vùng cao tại Trường Mầm non Đông Sang (tỉnh Sơn La).

Bát cháo nghĩa tình

Chị Lang Thị Tâm (sinh năm 1986), quê ở xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Tuổi thơ gắn với những thiếu thốn nơi miền sơn cước, nên trong chị có ký ức sâu đậm về cái nghèo, cái khó. Chính sự thấu hiểu ấy nuôi dưỡng trong chị lòng trắc ẩn, cảm thông, từ đó luôn âm thầm, nhưng bền bỉ trên hành trình gieo mầm thiện lành.

Từ những năm 2010, khi còn làm việc tại Hà Nội, chị Tâm tham gia nhiều nhóm sinh viên tình nguyện, quyên góp quần áo, đồ dùng cho trẻ em vùng cao. Năm 2012, chị lập gia đình và chuyển về sinh sống tại thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương trước đây), nay là thành phố Hải Phòng. Cuộc sống mới không làm gián đoạn hành trình thiện nguyện, ngược lại, chị tiếp tục đồng hành cùng nhiều đoàn từ thiện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Giữa năm 2014, từ những trăn trở rất đời thường, chị Tâm nảy ra ý tưởng giản dị, thay vì trao tiền sẽ trực tiếp nấu những bữa cơm, nồi cháo dành cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Từ đó, Câu lạc bộ Nụ cười Hải Dương do chị khởi lập chính thức ra đời.

Thời điểm ấy, gia đình chị đang thuê trọ gần Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Và căn bếp nhỏ nơi phòng trọ trở thành điểm khởi đầu cho những nồi cháo đầu tiên. Từ sáng sớm, từng suất cháo được chuẩn bị bằng sự chân thành của những con người xa lạ, nhưng chung mong muốn san sẻ phần nào nhọc nhằn với người bệnh.

Từ năm 2014 đến 2018, đều đặn vào sáng thứ năm hằng tuần, chị cùng các thành viên câu lạc bộ nấu cháo phát miễn phí tại các Bệnh viện Phục hồi chức năng, Đa khoa Hải Dương, Y học cổ truyền.

4 giờ sáng, bếp đã đỏ lửa. Từ 7 đến 7 giờ 30 phút, cháo được mang tới bệnh viện. Chị Tâm cho biết, thực phẩm chưa bao giờ thiếu cả bởi mọi người cho nhiều lắm, chỉ thiếu sức và thiếu người.

Để những nồi cháo được phát đúng nơi, đúng chỗ, chị Tâm tự liên hệ, xin phép và kết nối với các bệnh viện. Bằng sự kiên trì và chân thành, chị dần nhận được sự tin tưởng, đồng hành của nhiều người.

Những năm đầu làm thiện nguyện là quãng thời gian đầy thử thách: thiếu kinh nghiệm, thiếu mối quan hệ, thiếu cả tiếng nói. Mọi việc đều phải tự mày mò, có lúc lúng túng, có khi phát sinh những tình huống ngoài dự tính. Nhưng bằng niềm tin vào điều tử tế, từng chương trình vẫn diễn ra và hoàn thành.

Bền bỉ

Không chỉ dừng lại ở những suất cháo tại bệnh viện, hành trình thiện nguyện của chị Lang Thị Tâm còn kéo dài qua nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn… rồi tới nhiều tỉnh miền Trung trong những đợt mưa lũ.

thien-nguyen.jpg
Những chuyến xe thiện nguyện vượt núi lên vùng cao.

Chị Tâm vẫn nhớ như in chuyến đi thiện nguyện tại Trạm Tấu (Lào Cai). Hôm ấy trời mưa, rét buốt, xuất hiện cả băng tuyết. Hai xe tải chở gần 7 tấn hàng không thể đi sâu vào bản, buộc đoàn phải chia nhỏ hàng, chuyển sang xe chở vật liệu để len lỏi qua những cung đường núi trơn trượt. “Đi càng nhiều thì càng thấy còn nhiều nơi bà con vất vả”, chị Tâm kể. Chính những gian nan ấy đã tiếp thêm cho chị sự bền bỉ trên hành trình đã chọn.

Cách làm thiện nguyện của Câu lạc bộ Nụ cười Hải Dương rất giản dị. Mỗi người phụ trách vận động, chuẩn bị một loại quà. Người lo gạo, người lo chăn ấm, người chuẩn bị mì tôm… Nhờ đó, những chuyến thiện nguyện tặng quà sát thực tế, tránh trùng lặp, thiếu đâu bổ sung đó, thừa thì điều chỉnh cho phù hợp.

Điều chị Tâm luôn nhấn mạnh là sự minh bạch trong hoạt động thiện nguyện. Chị thẳng thắn chia sẻ, những thành viên cốt cán luôn sẵn sàng bù phần còn thiếu khi chương trình khép lại. Nếu còn dư dù chỉ là khoản nhỏ thì số tiền ấy tiếp tục được dùng cho hoạt động kế tiếp. Chị nói “hiện tại mình vẫn nghèo”, nhưng trong ánh mắt luôn ánh lên niềm vui của người chọn cho đi nhiều hơn.

Cuối tháng 12/2024, chị Tâm kết nối cùng một số hội nhóm thiện nguyện trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường THPT Cẩm Bá Thước (xã Thường Xuân, Thanh Hóa); trao 100 bóng đèn cho khu ký túc xá, cùng nhiều suất quà gồm gạo, dầu ăn tặng học sinh khó khăn.

Theo thầy Hoàng Văn Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bá Thước, nhà trường ghi nhận những những hoạt động thiện nguyện của chị Tâm góp phần thiết thực hỗ trợ nhà trường và học sinh hoàn cảnh khó khăn, giúp các em thêm động lực để cố gắng hơn trong học tập.

thien-nguyen-2.jpg
Trao quà tặng học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hữu Lễ, xã Tri Lễ (tỉnh Lạng Sơn)

Trong tháng 7/2025, chị Tâm kết nối, vận động tặng ti vi, bình nóng lạnh, 50 giường tầng, chăn bông, tiền mặt, gạo tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hữu Lễ, xã Tri Lễ (tỉnh Lạng Sơn), tổng giá trị hơn 133 triệu đồng.

thien-nguyen-3.jpg
Với chị Lang Thị Tâm mỗi một hoàn cảnh được giúp đỡ là một hành trình lan tỏa yêu thương.

Hơn 10 năm làm thiện nguyện, điều chị Tâm trân quý nhất là niềm tin của người thân, bạn bè và cộng đồng luôn bền bỉ đồng hành. Mỗi năm, chị hỗ trợ khoảng 10 trường hợp khó khăn đột xuất; có tháng triển khai 2 - 3 hoạt động. Các hoàn cảnh cần giúp đỡ được tiếp nhận qua nhiều kênh và được xác minh khi cần thiết. Hoạt động ngày càng đa dạng, từ trao quà, hỗ trợ tiền đến xây nhà tình thương, tặng vật nuôi phát triển sinh kế, hỗ trợ học phí, viện phí… Mỗi sự sẻ chia là kết quả của một hành trình bền bỉ, ấm áp của người luôn chọn cho đi.

HÀ NGA
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 10 năm lặng lẽ gieo mầm nhân ái